10-02-2013, 01:59 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
Okie dokie Anh, em cũng đi vào Sài Gòn suốt nên cứ cám với nước là chính. Khi nào về mới gọi là có thêm món cào cào cho mấy em nó hêhhe. Nay chỉ còn 3 con Mi, nên Hi vọng sẽ chăm tụi nó tốt hơn được, chứ hôm trước có đến 7 con trống, 2 mái, nuôi phê quá mà chim không lên được. Nó thi hót ở nhà cả ngày nên ra trường chỉ biết 1,2,3 đứng xù
Hồi hộp với quả 3 con chim "độc" của Anh quá. Phải tranh thủ cuối tuần sau alo Anh qua xem mới được.
) Tuần này cuối tuần em lại tiến Nam rồi.
Okie dokie Anh, em cũng đi vào Sài Gòn suốt nên cứ cám với nước là chính. Khi nào về mới gọi là có thêm món cào cào cho mấy em nó hêhhe. Nay chỉ còn 3 con Mi, nên Hi vọng sẽ chăm tụi nó tốt hơn được, chứ hôm trước có đến 7 con trống, 2 mái, nuôi phê quá mà chim không lên được. Nó thi hót ở nhà cả ngày nên ra trường chỉ biết 1,2,3 đứng xù

Hồi hộp với quả 3 con chim "độc" của Anh quá. Phải tranh thủ cuối tuần sau alo Anh qua xem mới được.
) Tuần này cuối tuần em lại tiến Nam rồi.

