09-30-2013, 03:55 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
[quote="mechimcongtu, post: 316364"]Họa Mi cùi bắp ta không đá
Nghệ An Tài Tử thế mới là
Chà lồng như điện xem cứ đã
Đấm đá la cà bể mới tha
Kekeke............................................................[/QUOTE]
ái chà, anh Tùng xổ thơ kìa, hoan nghênh, hoan nghênh! hóa ra hội ta toàn những ẩn sĩ văn thơ lai láng...đến tận háng!!!! kakakacon nghệ an đó e nghĩ anh nên ủ nó đi, cho nó ngấm cám, bổ sung thật nhiều trứng kiến + dế (nhớ theo dõi phân để giảm cho phù hợp), 1 thời gian nó sẽ máu lên ngay.
<------ Bổ sung bài viết ------->
[quote="ndnhuy, post: 316365"]Thơ hay nhưng sao lên tay được anh Bắc, phải lên chim chứ. Lên tay là mình dơ tay xách lồng qua bên hạng B như em lúc chiều á.
) Con Sumo của anh hay quá, em thích con đó quá chừng. Chỉ hót không thèm đánh, chơi hót vậy mới phê.
kaka, ừ thì lên chim! nhưng phải lên đúng chỗ nha, bậy bạ là vợ cắt ngay đó!!!con sumo? ý em là con ca sĩ mỏ cong? hay con tam hoàng? con tam hoàng chưa thật căng lửa đâu, nó mới về 4 ngày nhưng a thấy được thế là tốt rồi, tầm 1 tháng nữa nó căng thì mới đã.anh thích chơi hót vì đỡ phải chăm sóc và đầu tư ít thời gian hơn so với chơi mi chiến. sau khi nó ngấm cám, thì cứ mồi tươi đều đặn, tắm rửa sạch sẽ, hàng tuần dợt dãi, thỉnh thoảng cho nghe nhạc hòa tấu là hay thôi mà
[quote="mechimcongtu, post: 316364"]Họa Mi cùi bắp ta không đá
Nghệ An Tài Tử thế mới là
Chà lồng như điện xem cứ đã
Đấm đá la cà bể mới tha
Kekeke............................................................[/QUOTE]
ái chà, anh Tùng xổ thơ kìa, hoan nghênh, hoan nghênh! hóa ra hội ta toàn những ẩn sĩ văn thơ lai láng...đến tận háng!!!! kakakacon nghệ an đó e nghĩ anh nên ủ nó đi, cho nó ngấm cám, bổ sung thật nhiều trứng kiến + dế (nhớ theo dõi phân để giảm cho phù hợp), 1 thời gian nó sẽ máu lên ngay.
<------ Bổ sung bài viết ------->
[quote="ndnhuy, post: 316365"]Thơ hay nhưng sao lên tay được anh Bắc, phải lên chim chứ. Lên tay là mình dơ tay xách lồng qua bên hạng B như em lúc chiều á.
) Con Sumo của anh hay quá, em thích con đó quá chừng. Chỉ hót không thèm đánh, chơi hót vậy mới phê. kaka, ừ thì lên chim! nhưng phải lên đúng chỗ nha, bậy bạ là vợ cắt ngay đó!!!con sumo? ý em là con ca sĩ mỏ cong? hay con tam hoàng? con tam hoàng chưa thật căng lửa đâu, nó mới về 4 ngày nhưng a thấy được thế là tốt rồi, tầm 1 tháng nữa nó căng thì mới đã.anh thích chơi hót vì đỡ phải chăm sóc và đầu tư ít thời gian hơn so với chơi mi chiến. sau khi nó ngấm cám, thì cứ mồi tươi đều đặn, tắm rửa sạch sẽ, hàng tuần dợt dãi, thỉnh thoảng cho nghe nhạc hòa tấu là hay thôi mà

