09-25-2013, 09:30 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
Nghe danh xưng mấy con của anh là thấy kinh rồi, gì mà "tam hoàng" nghe đã bù đầu, kkk. Sáng chủ nhật nếu sắp xếp được thì em sẽ ra cùng với anh cho vui để thử lửa 1 con mới xong lông của em luôn cho tiện.
Chủ nhật này 4h chiều anh em tính ộp ẹp làm chầu cho vui, anh cố gắng tham gia nhé.
Đang ăn thì ắc xì hơi, ra là cụ Tùng đánh tiếng đến mình. Chủ nhật này sắp xếp giao lưu anh em cho vui rồi mình cho đánh thử, con nào dở thì ốp lá chanh nướng luôn phục vụ anh em cho phong trào nó lên. Mấy con khác thấy là hết hồn, chỉ ra chơi chứ không dám bù đầu.
Chiều em tính ra nói anh lấy con Lê Lợi nhưng chú Hải nói trước nên em để chú Hải lấy luôn.
hoaibac, post: 316339 Đã viết:mình đề nghị CLB sinh hoạt thêm buổi sáng chủ nhật đi, vì thường buổi sáng là lúc con chim hót sung và hay nhất trong ngày, thời điểm này là lúc đón bình minh trăm hoa đua nở hòa mình với thiên nhiên cây cỏ nên con chim sẽ cho ta nghe chất giọng thánh thót và nhiều cung bậc...nếu anh em đồng ý thì tầm khoảng 8h sáng mình bắt đầu, kéo dài đến trưa là vừa. rất mong anh em tham gia đóng góp ý kiến nhé.
<------ Bổ sung bài viết ------->
@ anh Tùng: sao lại tuyển chim mới rồi lại thất vọng, rồi lại tuyển mới nữa hả a? anh nên đầu tư vào con nào chất lượng 1 tí, chọn thật kỹ, chăm thật tốt và phải kiên trì anh à, chơi chim không vội được đâu. có tiền chưa chắc đã mua được chim hay, đôi khi phải có duyên nữa, nhưng không biết chăm hoặc vội vàng quá thì từ hay thành dở nhanh lắm. chúc anh sớm tìm được chú Họa mi ưng ý nhé. em thì giờ có đến 3 con rồi (1 chiến binh + 1 ca sỹ, 1 chưa biết xếp vô loại nào...hehehe), nhưng chưa ra giàn lần nào nên cũng chưa biết đặc điểm và tố chất từng con. cuối tuần này thử trước con "tam hoàng", tuần sau là con "ca sỹ mỏ cong" còn con "võ sỹ đầu bằng" đợt trước có mang ra giàn lúc nó còn đang thay lông (hiện giờ củi lửa vẫn còn thiếu) nên để giành cho tháng sau nhé. hẹn gặp AE nhé!
Nghe danh xưng mấy con của anh là thấy kinh rồi, gì mà "tam hoàng" nghe đã bù đầu, kkk. Sáng chủ nhật nếu sắp xếp được thì em sẽ ra cùng với anh cho vui để thử lửa 1 con mới xong lông của em luôn cho tiện.
Chủ nhật này 4h chiều anh em tính ộp ẹp làm chầu cho vui, anh cố gắng tham gia nhé.
mechimcongtu, post: 316340 Đã viết:Thất vọng vì chim bị sứt móng nhưng cũng vui vì e nó tướng tá ngon lành cành đào không chê vào đâu được mà lại chơi rất cuồng. Không phải mình kén cá chọn canh. Hiện tại mình đang giữ 3 con đều chơi tốt cả nhưng lông lá chưa hoàn chỉnh. Nhân dịp có thằng e đi Nghệ An nên nhờ nó tuyển giúp một con để còn có cái xách đi xách về. Quân số hiện tại là 4 e.
Về vấn đề dợt Mi thì Bắc yên tâm, clb mình sinh hoạt thường xuyên kể cả sáng và chiều tất cả các ngày trong tuần, Bắc cứ mang chim ra trường lúc nào cũng có ae phục vụ cả. Còn các lão tiền bối về lĩnh vực Mi thì hồi giờ không có thói quen chơi Mi buổi sáng.
À 4h chiều chủ nhật tuần nầy ae tổ chức liên hoan giao lưu chém gió tại clb Bắc nhớ đến tham gia cho vui nhé.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cu Huy đâu rồi, tối nay không online hả?.........................................
Đang ăn thì ắc xì hơi, ra là cụ Tùng đánh tiếng đến mình. Chủ nhật này sắp xếp giao lưu anh em cho vui rồi mình cho đánh thử, con nào dở thì ốp lá chanh nướng luôn phục vụ anh em cho phong trào nó lên. Mấy con khác thấy là hết hồn, chỉ ra chơi chứ không dám bù đầu.
Chiều em tính ra nói anh lấy con Lê Lợi nhưng chú Hải nói trước nên em để chú Hải lấy luôn.

