09-25-2013, 07:48 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
Thất vọng vì chim bị sứt móng nhưng cũng vui vì e nó tướng tá ngon lành cành đào không chê vào đâu được mà lại chơi rất cuồng. Không phải mình kén cá chọn canh. Hiện tại mình đang giữ 3 con đều chơi tốt cả nhưng lông lá chưa hoàn chỉnh. Nhân dịp có thằng e đi Nghệ An nên nhờ nó tuyển giúp một con để còn có cái xách đi xách về. Quân số hiện tại là 4 e.
Về vấn đề dợt Mi thì Bắc yên tâm, clb mình sinh hoạt thường xuyên kể cả sáng và chiều tất cả các ngày trong tuần, Bắc cứ mang chim ra trường lúc nào cũng có ae phục vụ cả. Còn các lão tiền bối về lĩnh vực Mi thì hồi giờ không có thói quen chơi Mi buổi sáng.
À 4h chiều chủ nhật tuần nầy ae tổ chức liên hoan giao lưu chém gió tại clb Bắc nhớ đến tham gia cho vui nhé.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cu Huy đâu rồi, tối nay không online hả?.........................................
Thất vọng vì chim bị sứt móng nhưng cũng vui vì e nó tướng tá ngon lành cành đào không chê vào đâu được mà lại chơi rất cuồng. Không phải mình kén cá chọn canh. Hiện tại mình đang giữ 3 con đều chơi tốt cả nhưng lông lá chưa hoàn chỉnh. Nhân dịp có thằng e đi Nghệ An nên nhờ nó tuyển giúp một con để còn có cái xách đi xách về. Quân số hiện tại là 4 e.
Về vấn đề dợt Mi thì Bắc yên tâm, clb mình sinh hoạt thường xuyên kể cả sáng và chiều tất cả các ngày trong tuần, Bắc cứ mang chim ra trường lúc nào cũng có ae phục vụ cả. Còn các lão tiền bối về lĩnh vực Mi thì hồi giờ không có thói quen chơi Mi buổi sáng.
À 4h chiều chủ nhật tuần nầy ae tổ chức liên hoan giao lưu chém gió tại clb Bắc nhớ đến tham gia cho vui nhé.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cu Huy đâu rồi, tối nay không online hả?.........................................

