06-12-2012, 08:44 PM
Ðề: Tư vấn giúp em Chào Mào
Chim nhà em thì hôm nào cũng đc ăn hoa quả.Nhưng e nó về đc 1 hôm mà vẫn ủ rũ cụp mào nhùn k có sức sống.
.Nhưng vào gần thì vẫn wow trìu mào lại dưng nhảy nhẹ ở cầu trông rất đẹp.K biết khỏi đc cái bệnh ủ rũ không.Có khi phải thuê cao thủ chăm sóc
tuanhuy63, post: 315644 Đã viết:ngon nhỉ.bác cứ mồi tươi vs hoa quả vào cho em nó cho nó lấy lại sức đã.còn vụ thay lông chờ các cao thủ vào thôi.chán quá bác để em nhé.nghe bác tả cũng máu máu.hihi.chăm thử phát xem sao
newstars_dn, post: 315645 Đã viết:bây h bác cứ đổi bột chim nó tự khắc sẽ thay lông thôi còn đậu trên cóng cám có khi cháu bác nuôi lồng không có cầu phụ chim nó đứng cóng ngủ quen nên thế ! Bác nên bổ sung dinh dưỡng cho em nó chứ như bác diễn tả thì em này bị suy dinh dưỡng rồi . Thân !
Chim nhà em thì hôm nào cũng đc ăn hoa quả.Nhưng e nó về đc 1 hôm mà vẫn ủ rũ cụp mào nhùn k có sức sống.
.Nhưng vào gần thì vẫn wow trìu mào lại dưng nhảy nhẹ ở cầu trông rất đẹp.K biết khỏi đc cái bệnh ủ rũ không.Có khi phải thuê cao thủ chăm sóc

