06-08-2012, 09:10 AM
Ðề: khướu bạc má có sợ chòe lửa thuần không
cũng chẳng biết nữa, nhưng sáng sớm thì tầng 3 có 1 chú lửa và 1 chú than thì nhau làm mình mất ngủ vì treo ngay cửa sổ phòng. Trên tầng 4 thì có chú lửa mua về 1 tháng mà như lửa thuần ấy, cho đồ ăn thì cướp, cho tay vào trong lồng nếu có đồ ăn thì nó đứng yên, ko có đồ ăn thì nó bay lấy lệ. nhưng không hiểu sao nó chỉ líu giọng lửa, còn lúc hét to thì toàn giọng khướu
cũng chẳng biết nữa, nhưng sáng sớm thì tầng 3 có 1 chú lửa và 1 chú than thì nhau làm mình mất ngủ vì treo ngay cửa sổ phòng. Trên tầng 4 thì có chú lửa mua về 1 tháng mà như lửa thuần ấy, cho đồ ăn thì cướp, cho tay vào trong lồng nếu có đồ ăn thì nó đứng yên, ko có đồ ăn thì nó bay lấy lệ. nhưng không hiểu sao nó chỉ líu giọng lửa, còn lúc hét to thì toàn giọng khướu

