03-30-2011, 02:32 PM
Ðề: Chim dồng dộc (rồng rộc)
Chú ở đâu chia lại cho mình 2 con nuôi cho vui. Ngày xưa mình nuôi nó từ con non mới có lông ống luyện thành và nuôi mình ko bao giờ cần lồng để 1 thanh cây cho nó đậu trong nhà và lót tấm nilon cho ní đi ị thui, mình đi ra đồng chỉ cần huýt sáo nó bay theo trên vai mình thấy nước là phi xuống làm 1 mình bùn luôn. nhưng lúc đó mẹ mình bực mình vì mình ko lo học mà ham chơi (cho dù mình học rất giỏi, nhất trường) thế là xơi cái cánh của nó và thế là tối đó em nó bị con mèo xới......hĩ buồn ghê. chim nầy có 2 loại một loại thân mình lớn làm tổ trên cây tre, rất khôn. loại nhỏ hơn làm tổ trên cây bạch đàn ngu hơn tí....
Mình ở HCM nếu bạn ở HCM thì allo mình theo số 0909860083 mình tên kha
Chú ở đâu chia lại cho mình 2 con nuôi cho vui. Ngày xưa mình nuôi nó từ con non mới có lông ống luyện thành và nuôi mình ko bao giờ cần lồng để 1 thanh cây cho nó đậu trong nhà và lót tấm nilon cho ní đi ị thui, mình đi ra đồng chỉ cần huýt sáo nó bay theo trên vai mình thấy nước là phi xuống làm 1 mình bùn luôn. nhưng lúc đó mẹ mình bực mình vì mình ko lo học mà ham chơi (cho dù mình học rất giỏi, nhất trường) thế là xơi cái cánh của nó và thế là tối đó em nó bị con mèo xới......hĩ buồn ghê. chim nầy có 2 loại một loại thân mình lớn làm tổ trên cây tre, rất khôn. loại nhỏ hơn làm tổ trên cây bạch đàn ngu hơn tí....
Mình ở HCM nếu bạn ở HCM thì allo mình theo số 0909860083 mình tên kha

