06-02-2012, 09:24 PM
Ðề: Chào mào ở dân tộc Điện Biên
Các bác không tin chứ, em nói đây ko phải là chỗ dân tộc mà người kinh sống nhiều hơn dân tộc. Mình lên điện biên hoặc hà giang nhưng phải đi những vùng mà cách thị trấn, trung tâm khoảng 100 đến 200 km. Nơi mà người kinh phải chu cấp cơ sở đào tạo và phải nịnh khéo thì người dân tộc mới chịu đến trường học cái chữ ấy :d
Tiền tàu thì công nhận đắt hơn ở xuôi nhưng lại đc đi chơi 1 chuyến dân tọc và chọn đc chim rừng ( cứ coi như mỗi năm bỏ 1 chút tiền đi nghỉ hè với người thân )
Còn vì sao ko mua đống mua đàn thì em xin thưa là chào mào, mi là loài chim rất yếu nếu di chuyển xa nên em chỉ thấy mang được khướu về là nhiều. ( đi thế người còn teo nữa là chim :d )
Các bác không tin chứ, em nói đây ko phải là chỗ dân tộc mà người kinh sống nhiều hơn dân tộc. Mình lên điện biên hoặc hà giang nhưng phải đi những vùng mà cách thị trấn, trung tâm khoảng 100 đến 200 km. Nơi mà người kinh phải chu cấp cơ sở đào tạo và phải nịnh khéo thì người dân tộc mới chịu đến trường học cái chữ ấy :d
Tiền tàu thì công nhận đắt hơn ở xuôi nhưng lại đc đi chơi 1 chuyến dân tọc và chọn đc chim rừng ( cứ coi như mỗi năm bỏ 1 chút tiền đi nghỉ hè với người thân )
Còn vì sao ko mua đống mua đàn thì em xin thưa là chào mào, mi là loài chim rất yếu nếu di chuyển xa nên em chỉ thấy mang được khướu về là nhiều. ( đi thế người còn teo nữa là chim :d )

