06-07-2012, 10:07 AM
Ðề: Đẻ một lần nữa.
Ở VN thì mình hoàn toàn chỉ phân biệt theo cảm tính thôi, có người nói cái phần màu cam trên đầu nhiều hơn ( cao hơn ) thì là trống, không thì là mái. Rồi đuôi nhọn là trống, đuôi xòe là mái . rồi cầm nhóc tì lên khám xương chậu, bé nào xương chậu gần như khít lại thì trống còn không là mái. mấy kiểu phân biệt đó rất là mơ hồ, ko bảo đảm. #-o#-o#-o
Tốt nhất là cứ thấy 2 em quấn quít bên nhau thì bắt thôi. #-o mà lovebird ở Vn nuôi đẻ là khá hi hữu
) , và bình thường tụi này trong cùng 1 lồng cũng sống tình cảm với nhau lắm , nên càng khó phân biệt đâu là couple 
vậy nên cứ nuôi cho tốt , trống mái gì thì tụi nó cũng lanh lợi lắm.
Thức ăn của tụi nó cũng khá đơn giản đó là : kê , thóc ( không thích lắm ), rau xanh ( không ăn những lá có chất nhớt ) ,cám trứng , trứng gà luộc ( nguyên cả lòng trắng và lòng đỏ, nhiều bạn nghĩ lòng đỏ mới tốt nhưng lòng trắn trứng mới là người cung cấp dinh dương nhiều hơn) ổi, chuối ( ít thôi ) ..... ngoài ra có cái gì là gặm cái đó
)
)
). đặt biệt thích tách vỏ lồng
)
Nếu nuôi thả thì cứ cắt cánh , thả ra ngoài cho nó quen, ra tiệm mua 1 cái tổ đẻ của tụi yến phụng ,hoặc tự làm 1 cái để trong lồng chó tụi nó có chỗ ngủ là xong. chạy nhảy mệt là tự mò về thôi.
)
Cái chính là kiên nhẫn dụ tụi nó bằng thức ăn ( kê là ok nhất ) kết hợp với clicker là xong.
Uri, post: 296784 Đã viết:Kuma ơi, kuma biết phân biệt lovebird nhỏ boy và girl ko kuma.
Ở VN thì mình hoàn toàn chỉ phân biệt theo cảm tính thôi, có người nói cái phần màu cam trên đầu nhiều hơn ( cao hơn ) thì là trống, không thì là mái. Rồi đuôi nhọn là trống, đuôi xòe là mái . rồi cầm nhóc tì lên khám xương chậu, bé nào xương chậu gần như khít lại thì trống còn không là mái. mấy kiểu phân biệt đó rất là mơ hồ, ko bảo đảm. #-o#-o#-o
Tốt nhất là cứ thấy 2 em quấn quít bên nhau thì bắt thôi. #-o mà lovebird ở Vn nuôi đẻ là khá hi hữu
) , và bình thường tụi này trong cùng 1 lồng cũng sống tình cảm với nhau lắm , nên càng khó phân biệt đâu là couple 
vậy nên cứ nuôi cho tốt , trống mái gì thì tụi nó cũng lanh lợi lắm.
Thức ăn của tụi nó cũng khá đơn giản đó là : kê , thóc ( không thích lắm ), rau xanh ( không ăn những lá có chất nhớt ) ,cám trứng , trứng gà luộc ( nguyên cả lòng trắng và lòng đỏ, nhiều bạn nghĩ lòng đỏ mới tốt nhưng lòng trắn trứng mới là người cung cấp dinh dương nhiều hơn) ổi, chuối ( ít thôi ) ..... ngoài ra có cái gì là gặm cái đó
)
)
). đặt biệt thích tách vỏ lồng
)Nếu nuôi thả thì cứ cắt cánh , thả ra ngoài cho nó quen, ra tiệm mua 1 cái tổ đẻ của tụi yến phụng ,hoặc tự làm 1 cái để trong lồng chó tụi nó có chỗ ngủ là xong. chạy nhảy mệt là tự mò về thôi.
)Cái chính là kiên nhẫn dụ tụi nó bằng thức ăn ( kê là ok nhất ) kết hợp với clicker là xong.

