01-05-2011, 09:17 PM
Ðề: Clip họa mi trắng ở Cao Bằng đây ah
Anh em mình cố nuôi 2 con mái non đợi nó trưởng thành, thể nào chả có thằng đực nào mò đến nịnh bố vợ, lúc đấy 1 con bạch mi chứ 10 con nó cũng tặng. Đừng dại bán nhà nhé chú Mavanz.
Nói ko bị ai đánh thuế nói bao nhiêu trả được, chiều anh gọi cho chủ chim trả 650tr mà ko bán. Kekeke, oai chưa???
Cái này quá chuẩn, chuẩn đến lỗi ko phải chỉnh, chỉnh chắc chắn ko còn chuẩn.
mavanz, post: 21543 Đã viết:Anh Bình ơi ! em nghe mà cứ giật thót cả người lên, tay thì run run không gõ nổi phím.... Khi nào thuần được có khi em bán nhà đi cho vợ con ra đê NGọc Thụy cắm lều để ở để tậu nó về chơi ... Híc híc sợ quá ....
Anh em mình cố nuôi 2 con mái non đợi nó trưởng thành, thể nào chả có thằng đực nào mò đến nịnh bố vợ, lúc đấy 1 con bạch mi chứ 10 con nó cũng tặng. Đừng dại bán nhà nhé chú Mavanz.
ndnhuy, post: 21544 Đã viết:Bác trả giá chỉ bằng 50% thế này làm gì mà chủ chim chịu bán được bác, họ đòi những 800 củ cơ mà. Gặp em thì mua cái nhà còn hơn, hihihi.
Coi bộ bỏ đi làm lên vùng cao bẫy Mi tìm bạch tạng cho đổi đời mau hơn quá anh Bình ơi.) Đúng là o có gì là không thể anh nhỉ, em chưa bao giờ dám nghĩ con chim có cái giá bằng cả cái nhà thía này.
Nói ko bị ai đánh thuế nói bao nhiêu trả được, chiều anh gọi cho chủ chim trả 650tr mà ko bán. Kekeke, oai chưa???
tungden, post: 21545 Đã viết:ước gì mình có chú chim đó nhỉ?bán đi lấy tiền mua căn nhà nuôi nhiều chim cho sướng
Cái này quá chuẩn, chuẩn đến lỗi ko phải chỉnh, chỉnh chắc chắn ko còn chuẩn.


) Đúng là o có gì là không thể anh nhỉ, em chưa bao giờ dám nghĩ con chim có cái giá bằng cả cái nhà thía này.