05-17-2012, 04:13 PM
Ðề: giúp em cho con vẹt ngực hồng này nó ăn
Em nên treo nó vào chỗ yên tĩnh ít người qua lại để nó quen vì mới xa chỗ cũ nó đã sống lâu nên nó nhát lắm, còn thức ăn thì cứ để mặc đó, đói nó sẽ tự ăn thôi, bản năng sinh tồn mà. Anh thấy tin đăng quảng cáo thấy nói "vẹt hơn một năm tuổi lồng, hét rất to và đang bập bẹ tập nói" -> đến tuổi này la hét thì nhiều chứ tập nói thì hơi khó, tại anh đã từng nuôi vẹt trưởng thành đến tuổi này rồi nên anh biết, dạy nhiều nó cũng chẳng vào đầu được chữ nào đâu, nó chỉ nói những gì khi còn nhỏ anh dạy nó thôi. Nếu vẹt này dạng người thì tốt rồi, cứ tiếp xúc nhiều để cho nó quen em sẽ không cắn em nữa.
Em nên treo nó vào chỗ yên tĩnh ít người qua lại để nó quen vì mới xa chỗ cũ nó đã sống lâu nên nó nhát lắm, còn thức ăn thì cứ để mặc đó, đói nó sẽ tự ăn thôi, bản năng sinh tồn mà. Anh thấy tin đăng quảng cáo thấy nói "vẹt hơn một năm tuổi lồng, hét rất to và đang bập bẹ tập nói" -> đến tuổi này la hét thì nhiều chứ tập nói thì hơi khó, tại anh đã từng nuôi vẹt trưởng thành đến tuổi này rồi nên anh biết, dạy nhiều nó cũng chẳng vào đầu được chữ nào đâu, nó chỉ nói những gì khi còn nhỏ anh dạy nó thôi. Nếu vẹt này dạng người thì tốt rồi, cứ tiếp xúc nhiều để cho nó quen em sẽ không cắn em nữa.

