05-01-2012, 04:47 PM
Ðề: Niềm vui ngày 30/4 chào mừng giải phóng MN em làm phát được e chào mào bổi bẫy đấu!!
Sóc Sơn bác ah, e bẫy ở vườn nhà thui vì thấy có mấy đôi chào mào liền bác ah, sáng nay dậy sớm treo chú mồi lên lại thấy mấy e lảng vảng e quyết định ngừng bẫy vì e bổi khá là ưng ý rồi ah (bẫy nhiều quá vợ cũng chẳng cho chăm nhiều nên không bẫy nữa hì)
E bổi e bẫy được có bộ khá to con, dài đòn yếm sâu, quan sát lúc đấu thấy họng khá to và khi đấu đứng dáng chữ C, đặc biệt khi cho vào lồng riêng e nó đã chịu ăn chuối và không đâm lồng đầu và lông vẫn y nguyên chỉ lao vào bám nan lồng thôi chứ không đâm đầu vào lồng ah
LongQuan2012, post: 268171 Đã viết:chúc mừng bác nhe. bác về quê vùng nào ma chim cò nhìu thế vậy bác?
Sóc Sơn bác ah, e bẫy ở vườn nhà thui vì thấy có mấy đôi chào mào liền bác ah, sáng nay dậy sớm treo chú mồi lên lại thấy mấy e lảng vảng e quyết định ngừng bẫy vì e bổi khá là ưng ý rồi ah (bẫy nhiều quá vợ cũng chẳng cho chăm nhiều nên không bẫy nữa hì)
E bổi e bẫy được có bộ khá to con, dài đòn yếm sâu, quan sát lúc đấu thấy họng khá to và khi đấu đứng dáng chữ C, đặc biệt khi cho vào lồng riêng e nó đã chịu ăn chuối và không đâm lồng đầu và lông vẫn y nguyên chỉ lao vào bám nan lồng thôi chứ không đâm đầu vào lồng ah

