12-08-2010, 03:04 PM
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
Cánh đây mấy hôm cũng có hai con đến nhà mình, một con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi nhảy vào đá với chim nhà, mình tóm được nhưng thấy tướng mạo xấu xí nên thả ra rồi hẹn ngày sau lông lá mọc đủ đến thì nhất quyết thu nhận là đệ tử.
Chim đó không khéo là chim phóng sinh ngày đầu tháng bác ạ! chứ chả phải ai sổ lồng đâu, bởi vì cữ thỉnh thoảng vào ngày đầu tháng là lại có CM đến, nhìn lông lá te tua, háu ăn lì lợm. chắc chắn chim phóng sinh...
Cánh đây mấy hôm cũng có hai con đến nhà mình, một con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi nhảy vào đá với chim nhà, mình tóm được nhưng thấy tướng mạo xấu xí nên thả ra rồi hẹn ngày sau lông lá mọc đủ đến thì nhất quyết thu nhận là đệ tử.
Chim đó không khéo là chim phóng sinh ngày đầu tháng bác ạ! chứ chả phải ai sổ lồng đâu, bởi vì cữ thỉnh thoảng vào ngày đầu tháng là lại có CM đến, nhìn lông lá te tua, háu ăn lì lợm. chắc chắn chim phóng sinh...

