Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
họa mi hót truyện nhiều giọng, hót xổng thì ít giọng và ngắn?
#11
Ðề: họa mi hót truyện nhiều giọng, hót xổng thì ít giọng và ngắn?

hungnp78, post: 259451 Đã viết:Mi nhà em 2 năm trước hót chuyện nhiều, luyến láy rất hay nhưng nhỏ. Đặc biệt mỗi khi trời mưa là em nó hót chuyện cực hay. Nhưng hót sổng thì chán.

Nhưng đến năm nay, em nó hót sổng nhiều giọng rất hay, giọng lại trong hơn nữa. (ko biết vì sao năm nay nó lại thế nữa). Mùa mưa chưa đến nên em chưa biết mi năm nay hót chuyện khi trời mưa như thế nào nữa, có giống như năm ngoài hay không?

de_xom, post: 259453 Đã viết:hê2 hôm nay bật file mi trống lên nó cũng hót theo đc mấy giọng lạ lạ, ko biết khi thuần hẳn e nó có ra giọng dài đc ko đây....


hieu_ls, post: 259452 Đã viết:đúng là [COLOR="Red"][SIZE="4"]"bụng cá dạ chim"[/SIZE][/COLOR] chẳng biết là nó thế nào nữa


\Big Grin/:-B
Khi HM nó ổn định thì hót chuyện cũng hay và hót sổng cũng hay, mưa thì nó hay hót chuyện 1 mình như kể lể như tâm sự như hát ru về 1 cõi lạ kỳ naò đó, còn càng thuần thì nó hót sổng vừa hay vừa nhiều lại vừa dài nữa...

[COLOR="Blue"][SIZE="3"]"Lòng chim dạ cá" [/SIZE][/COLOR]nên hiểu theo nghĩa bóng bởi đấy là những cái vừa kín đáo vừa xa vời tầm tay với của con người xưa(nghĩa đen) và ám chỉ con người tuy có thể ở bên nhau nhưng cũng k thể biết hết bụng dạ của nhau đc...Còn mấy bác chim cò thì vơ vào mình để ám chỉ con chim là hiểu theo nghĩa đen k đúng, tuy nhiên đôi khi lại hợp văn cảnh bởi do mình k hiểu hết đặc tính đời sống của nó mà thôi...
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: họa mi hót truyện nhiều giọng, hót xổng thì ít giọng và ngắn? - bởi Coc Tia - 04-27-2012, 08:08 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách