08-10-2012, 06:33 PM
Ðề: yến nhà tklys
chia buồn cùng bác nè cái nghề chơi lúc nào cũng đòi hỏi tốn tiền bác ah 1 là chơi giống này thấy cứ dễ chết sao đó mình cũng mới die 2 ổ chim non đây chán.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Ha ha.. chim nhà Thi nhớn nhác hay chim nhà Sơn nhớn nhác vậy, giống chim hồng nhà mình cứ khoảng 6 tháng hoặc hơn tý là chim mái bắt đầu làm mẹ rồi, có muốn ngăn cũng không được, vậy nên lúc nào cũng phải dự trữ chim trốg căng và gần căng ko có lại lỡ mất Thi à![/QUOTE]
nuôi cách nào hay vậy anh nam chỉ em út vài chiêu để học hỏi kinh nghiệm đi anh trai ơi mới tèo 2 ổ yến non buồn quá
thanhtung2278, post: 251365 Đã viết:Hôm qua tớ vừa đi tong 1 đôi thanh mới đau. Con trống đau chân, bôi thuốc mấy hôm thấy nhảy nhót rồi, thế nào sáng qua dậy thấy chết gục trong ổ. Em mái lù xù được 2 hôm gầy rộc đi, cho uống teramicin rồi mà chiều qua cũng theo chồng nó đi nốt! Huhu, con trống hơn 1 năm đang căng và mau mỏ dã man, em mái thì mới đẻ được 2 lứa. Thế là tiền triệu đi tong! Aem chia buồn với tớ nhé!
chia buồn cùng bác nè cái nghề chơi lúc nào cũng đòi hỏi tốn tiền bác ah 1 là chơi giống này thấy cứ dễ chết sao đó mình cũng mới die 2 ổ chim non đây chán.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Ha ha.. chim nhà Thi nhớn nhác hay chim nhà Sơn nhớn nhác vậy, giống chim hồng nhà mình cứ khoảng 6 tháng hoặc hơn tý là chim mái bắt đầu làm mẹ rồi, có muốn ngăn cũng không được, vậy nên lúc nào cũng phải dự trữ chim trốg căng và gần căng ko có lại lỡ mất Thi à![/QUOTE]
nuôi cách nào hay vậy anh nam chỉ em út vài chiêu để học hỏi kinh nghiệm đi anh trai ơi mới tèo 2 ổ yến non buồn quá

