04-17-2012, 06:03 AM
Ðề: Chim rừng khóc tiếng người ơi!...
Đọc thây sót quá,nghĩ lại mấy con chim mình cũng tội,muốn thả lắm chứ.Nhưng mấy ai như mình đâu,thả ra nó lại hốt vào rồi lại ở trong lồng.Em nghĩ trong diễn đàn mình cần lập một hội phóng sinh,chú bác thích thả con nào thì thả con đó,hẹn một ngày đẹp trời rồi đem đi thả.
Đọc thây sót quá,nghĩ lại mấy con chim mình cũng tội,muốn thả lắm chứ.Nhưng mấy ai như mình đâu,thả ra nó lại hốt vào rồi lại ở trong lồng.Em nghĩ trong diễn đàn mình cần lập một hội phóng sinh,chú bác thích thả con nào thì thả con đó,hẹn một ngày đẹp trời rồi đem đi thả.

