04-24-2012, 10:28 PM
Ðề: Xích mích tại hội thi chim hôm nay
Híc bây giờ e đã hiểu tại sao có đánh nhau rồi. Chim của e hót ko hay nhưng tay e đấm giám khảo lại hay mới chết chứ
mienxao_cuabe, post: 247998 Đã viết:mình đã đi xem thì và đã cũng từng thi rất nhiều nơi nhưng có một điều là ko pải giám khảo nào cũng có kinh nghiệm để chấm,hoặc có kinh nghiệm thì chấm cũng ko công tâm,có giám khảo còn cho người khác mang chim mình đi thi cơ,làm gì chả chấm cho chim mình vào,hay có chim của người quen cg nể nang chấm cho vào,mình đã chứng kiến đi thi vs thằng em ,chim nó ko thấy mở mỏ mấy,nó rút dt gọi cho ban giám khảo,anh ơi cho em vào vòng trong nhé.đấy thi thế thì thi làm gì,có giám khảo tuổi chơi chim ko bằng tuổi con chim thì chấm cái gì,đi thi mà thấy bức xúc thì chả đi nữa cho mệtGiám khảo mà đem chim đi thi thì phải cắt chim bác ạ
dungvip012, post: 247999 Đã viết:và một điều không thể cãi nổi trong các cuộc thi khác không phải là khuyên đó là: chủ chim: "a ơi sao con chim của e đang chơi ầm ầm mà a hạ xuống? mà con kia đang rỉa lông thì ở lại??"
câu trả lời của trọng tài phụ trách bảng đấu: con này của e có hót nhưng hót không hay!!!!
chủ chim: VÂNG Ạ!( nhưng trong lòng cay lắm đấy) hehehe
tất nhiên không tránh khỏi sai sót nhưng mà nói cho vui ý mà! hihi
Híc bây giờ e đã hiểu tại sao có đánh nhau rồi. Chim của e hót ko hay nhưng tay e đấm giám khảo lại hay mới chết chứ

