07-28-2012, 03:50 PM
Ðề: Chim sẻ ‘bạch tạng’
theo mình con này là con bạch yến non vì nếu là chim bạch tạng thì toàn thân trắng muốt, mắt sẽ có màu đỏ, chân màu trắng hoặc màu đỏ( con này mắt có màu đen, chân có mau trắng hồng). Chim yến có tạng người gần giống như chim sẻ nhưng dài hơn, nhưng chim non thì giống nhau về hình dáng, chỉ khác về cái mỏ( mỏ chim yến dài hơn một chút). Hồi còn bé tôi cũng nuôi vài con chim sẻ, thả bay lung tung, tối lại về nhà ngủ. Nhưng sau đó thì nó bị con mèo hàng xóm vồ dần hết. Lớn lên rồi thì nuôi chim rừng khác và yến hót không nuôi chim sẻ nữa. Còn về nguồn thông tin mà anh lấy thì theo tôi chưa chắc đã chính xác về mặt khao học vì người ta có bức ảnh rồi thì nghĩ sao viết vậy thôi. Vài lời nếu sai mong a bỏ qua.
ngoctuan, post: 245183 Đã viết:- Mình không biết nhiều về chim yến nhưng về chim sẻ thì mình rất rành vì tuổi thơ của mình gắn liền với chim sẻ hồi đó ở quê trẻ con làng mình ai cũng nuôi 1 đến vài con chim sẻ con vì bắt trên mái nhà nuôi đút cho đến khi biết bay nuôi thả và luấn luyện mỗi lần huýt sáo thì chim bay về đậu trên tay vì thế nói là mình nhâm chim sẽ với bạch yến thì không thể.
- Chim yến người nhỏ thon đuôi dái, cánh dài mỏi thì có vài phần khác với chim sẻ.
- Chim sẻ người ngắn, mỏ ngắn cánh ngắn hơn và nỏ cũng ngắn hơn chim yến.
- Thông tin mình lấy từ : http://kenh14.vn/c44/20100725110913393/n...ho-tin.chn
- Chim bạch yến thì hình đây :
và tại sài gòn cũng có người rao bán chim sẻ bạch tạng tại đây :
http://www.5giay.vn/30-thu-cung-thu-nuoi...-hiem.html
- còn bạn căn cứ vào đâu để nói con chim đó là bạch yến ? bạn đã từng bắt 1 con chim sẻ về xem thử nó như thế nào chứ ?
theo mình con này là con bạch yến non vì nếu là chim bạch tạng thì toàn thân trắng muốt, mắt sẽ có màu đỏ, chân màu trắng hoặc màu đỏ( con này mắt có màu đen, chân có mau trắng hồng). Chim yến có tạng người gần giống như chim sẻ nhưng dài hơn, nhưng chim non thì giống nhau về hình dáng, chỉ khác về cái mỏ( mỏ chim yến dài hơn một chút). Hồi còn bé tôi cũng nuôi vài con chim sẻ, thả bay lung tung, tối lại về nhà ngủ. Nhưng sau đó thì nó bị con mèo hàng xóm vồ dần hết. Lớn lên rồi thì nuôi chim rừng khác và yến hót không nuôi chim sẻ nữa. Còn về nguồn thông tin mà anh lấy thì theo tôi chưa chắc đã chính xác về mặt khao học vì người ta có bức ảnh rồi thì nghĩ sao viết vậy thôi. Vài lời nếu sai mong a bỏ qua.


![[Hình ảnh: k6.jpg]](http://cb5.upanh.com/22.542.29546574.dYQ0/k6.jpg)