04-14-2012, 11:07 PM
Ðề: Bé vẹt ngực đỏ bị ốm rồi
(
Vẹt nhà e khỏe hẳn rồi các bác ạ, từ trưa đến chiều tỉa hết nửa bắp ngô
), hay chạy nhảy linh tinh lắm. bay phành phạch toàn đập mặt vào tường nên e cắt cánh rồi. Cho ăn lúa nó nhằn ra hơi bẩn nên e đang tập cho nó ăn gạo với lạc, chứ ngô nó tỉa nhanh quá
(Vẹt nhà e khỏe hẳn rồi các bác ạ, từ trưa đến chiều tỉa hết nửa bắp ngô
), hay chạy nhảy linh tinh lắm. bay phành phạch toàn đập mặt vào tường nên e cắt cánh rồi. Cho ăn lúa nó nhằn ra hơi bẩn nên e đang tập cho nó ăn gạo với lạc, chứ ngô nó tỉa nhanh quá

