04-11-2012, 07:41 PM
Ðề: Bé vẹt ngực đỏ bị ốm rồi
(
vừa về đến nhà là vật e nó ra để bơm thức ăn, hôm nay đổi sang nước hoa quả xay nhuyễn trộn thuốc kháng sinh và men tiêu hóa nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều thất bại, nó vẫn nhè ra hết, buồn lắm, sờ vào ức toàn thấy xương.
Đang ngồi buồn nghĩ miên man thì chợt thấy bé lò di đi đến bắp ngô trước tổ. Liến liếm, cắn cắn nhằn nhằn....mừng như điên!
Sau một hồi theo dõi thì cái sự mừng nó cũng tiêu tan, chỉ thấy e nó gặm rồi nhả đầy ra sàn, khồng biết có vào bụng được tí nào không
.
Nhưng thôi, dẫu sao có còn hơn không, giờ chỉ biết cầu mong thôi !
" cố lên Bim nhé !"
(vừa về đến nhà là vật e nó ra để bơm thức ăn, hôm nay đổi sang nước hoa quả xay nhuyễn trộn thuốc kháng sinh và men tiêu hóa nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều thất bại, nó vẫn nhè ra hết, buồn lắm, sờ vào ức toàn thấy xương.
Đang ngồi buồn nghĩ miên man thì chợt thấy bé lò di đi đến bắp ngô trước tổ. Liến liếm, cắn cắn nhằn nhằn....mừng như điên!
Sau một hồi theo dõi thì cái sự mừng nó cũng tiêu tan, chỉ thấy e nó gặm rồi nhả đầy ra sàn, khồng biết có vào bụng được tí nào không
. Nhưng thôi, dẫu sao có còn hơn không, giờ chỉ biết cầu mong thôi !
" cố lên Bim nhé !"

