04-10-2012, 11:00 PM
Ðề: Bé vẹt ngực đỏ bị ốm rồi
(
cám ơn các bác nhiều, e vừa cho uống một ít kháng sinh mong là e nó vượt qua đc
mới nuôi e nó một tuần thôi nhưng tình cảm dành cho nó rất nhiều, mỗi lúc đi làm về nó lũn chũn theo chân vừa chạy vừa ngã yêu lắm, giờ trông e nó ủ rũ mà lòng đau như cắt
(
(cám ơn các bác nhiều, e vừa cho uống một ít kháng sinh mong là e nó vượt qua đc
mới nuôi e nó một tuần thôi nhưng tình cảm dành cho nó rất nhiều, mỗi lúc đi làm về nó lũn chũn theo chân vừa chạy vừa ngã yêu lắm, giờ trông e nó ủ rũ mà lòng đau như cắt
(

