04-10-2012, 09:50 AM
Ðề: Chích chòe than đôi dòng tản mạn
Mình đang nuôi 1 em than đầu tay, từ trước tới giờ toàn nuôi CM với Lửa, nói chung thì 2 loại này khá dễ thuần, hót nghe cũng phê lòi.
hôm trước qua nhà anh bạn đấu CCl thấy có con than hót suốt, nghe cũng khoái nên tậu một con bổi thằng bạn mới bẫy về nuôi thử.
sau nhiều ngày nghiên cứu kinh nghiệm của anh em trên D Đ thì mình cứ trùm áo lồng để hở một chút, thật may là con này nhảy nhung không đâm đầu, còn nguyên vẹn mặt mũi, hiiiiiiii
quan điểm của mình khi đưa nó về là cho ăn, uống. còn nó nhát, nhảy kệ nó, mình cứ nuôi như vậy cho đến khi nào thuần được thì thôi.
mọi người bảo than rất khó thuần nên mình nuôi như nuôi vịt con vậy, cho ăn, uống, 2 ngày tắm một lần, nó vẫn nhảy, nhưng đã bắt đầu líu.
hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ đứng lồng và hót hét ra trò.
Mình đang nuôi 1 em than đầu tay, từ trước tới giờ toàn nuôi CM với Lửa, nói chung thì 2 loại này khá dễ thuần, hót nghe cũng phê lòi.
hôm trước qua nhà anh bạn đấu CCl thấy có con than hót suốt, nghe cũng khoái nên tậu một con bổi thằng bạn mới bẫy về nuôi thử.
sau nhiều ngày nghiên cứu kinh nghiệm của anh em trên D Đ thì mình cứ trùm áo lồng để hở một chút, thật may là con này nhảy nhung không đâm đầu, còn nguyên vẹn mặt mũi, hiiiiiiii
quan điểm của mình khi đưa nó về là cho ăn, uống. còn nó nhát, nhảy kệ nó, mình cứ nuôi như vậy cho đến khi nào thuần được thì thôi.
mọi người bảo than rất khó thuần nên mình nuôi như nuôi vịt con vậy, cho ăn, uống, 2 ngày tắm một lần, nó vẫn nhảy, nhưng đã bắt đầu líu.
hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ đứng lồng và hót hét ra trò.

