04-09-2012, 07:46 PM
Ðề: Chích chòe than đôi dòng tản mạn
Nếu bác nào đã nuôi than bổi thì sẽ hiểu hơn ai hết, nó nhẩy loạn lên nhìn mà điên tiết lắm, mi mộc thì ít ra nó còn đỡ hơn. Mình đã nuôi 4-5 con than mộc rồi mà sau 5 tháng đều phải nói lời chia tay em nó, con thuần thì nuôi ko chăm đc nên dần dần thành mộc hoá, chán ko thể tả đc.
Bác chủ văn hay thật, ai đã đọc bài một đời chơi chim của bác bính lào cai chưa. Hình như ai chơi chim đạt đến đẳng cấp cao đều viết văn giỏi hay sao ấy nhỉ
Nếu bác nào đã nuôi than bổi thì sẽ hiểu hơn ai hết, nó nhẩy loạn lên nhìn mà điên tiết lắm, mi mộc thì ít ra nó còn đỡ hơn. Mình đã nuôi 4-5 con than mộc rồi mà sau 5 tháng đều phải nói lời chia tay em nó, con thuần thì nuôi ko chăm đc nên dần dần thành mộc hoá, chán ko thể tả đc.
Bác chủ văn hay thật, ai đã đọc bài một đời chơi chim của bác bính lào cai chưa. Hình như ai chơi chim đạt đến đẳng cấp cao đều viết văn giỏi hay sao ấy nhỉ

