04-09-2012, 01:31 PM
Ðề: 1 clip em ngực hồng !
mình có trả lời bạn rồi mà , nhớ topic nào , nói chung bây giờ em nó nhát người , thả ra chỉ muốn tìm mọi cách để bay , k nên cho e nó ra ngoài nhiều , cần cho nó tự ăn hoàn toàn ,rồi cho nhịn đói xong đút từng miếng một cho e nó thân với mình, vẹt rất cứng đầu nên thuần nó rất khó khăn và mất thời gian
vanmach124, post: 237854 Đã viết:mình không xích, như khổ là em nó tưởng tượng còn cái cánh, vỗ cánh rơi tự do miết, mọi ngừoi có cao kiến chỉ giáo với, hỏi nhiều mà chưa đc trả lời. Hnay 1 em rơi tự do bay xuống cầu thang luôn và bây h thì đứng ủ rủ không biết có bị chấn thưing gì kô
mình có trả lời bạn rồi mà , nhớ topic nào , nói chung bây giờ em nó nhát người , thả ra chỉ muốn tìm mọi cách để bay , k nên cho e nó ra ngoài nhiều , cần cho nó tự ăn hoàn toàn ,rồi cho nhịn đói xong đút từng miếng một cho e nó thân với mình, vẹt rất cứng đầu nên thuần nó rất khó khăn và mất thời gian

