04-10-2012, 09:32 PM
Ðề: con vet non tâm thần
cảm ơn các bác nhé mình bỏ đói 1 ngày thế là cạp hết trái bắp mỹ ngay lập tức, nhưng mà nó nhớ cái giọng mình hay sao ấy, chỉ nghe tiếng mình hay thấy mặt mình là la om xòm, gật đầu lia lịa vậy mà mình không biết cứ tưởng bị bệnh, mình không xích không nhốt cho 2 bé đứng trên cửa sổ thế là cứ leo lên leo xuống cả ngày mình kêu kéc kéc là bay lại liền, còn thằng khác kêu thì đừng hòng, hhaha từ ngày có 2 bé vui ơi là vui...
cảm ơn các bác nhé mình bỏ đói 1 ngày thế là cạp hết trái bắp mỹ ngay lập tức, nhưng mà nó nhớ cái giọng mình hay sao ấy, chỉ nghe tiếng mình hay thấy mặt mình là la om xòm, gật đầu lia lịa vậy mà mình không biết cứ tưởng bị bệnh, mình không xích không nhốt cho 2 bé đứng trên cửa sổ thế là cứ leo lên leo xuống cả ngày mình kêu kéc kéc là bay lại liền, còn thằng khác kêu thì đừng hòng, hhaha từ ngày có 2 bé vui ơi là vui...

