07-25-2012, 06:04 PM
Ðề: cần hỏi các bác giá chim cu gáy non
bác mạnh hà cũng nhanh tay đó nhỉ.bữa hôm em cũng vậy lên gặp sư phụ của em cũng vậy và ông ấy để lại cho con giọng chuông mới bẫy được mà do tình nghĩa sư phụ đề tử nên ông để lại với giá 1 triệu cho em.em thấy quá rẻ trong khi có nhiều ông đến coi và trả 2 triệu và đưa tiền ngay lập tức nhưng mà chắc mấy ông ấy k có duyên nên k tóm được em đó,và em đã tóm nó và nó giờ em đang nuôi và chăm sóc. em mua năn nỉ cũng nhanh lăm và bác mạnh hà tin không 1 triệu mà em đã đưa hết đâu.mới đưa cho su phu 400 ngàn còn 600 ngàn khi nào em có em đưa.hihi nghĩ lại cũng hay khi quen được 1 sư phụ như vậy.mà em vẫn kết 2 em nữa ở nhà sư phụ mà chưa thuyết phục được nhưng em nghĩ cũng chuẩn bị em nhập nó về rồi.1 em thổ đầu trọc em kết như sam.còn 1 em cà lăm nữa.nhưng mà do em kết em thổ quá nên đang nhăm nhe để đưa em nó về.chim bổi giọng thổ mà có người trả sư phụ 3.5 triệu sư phụ không bán.nước đấu thì thôi rồi hay khỏi chê.em đang tìm cách dụ để em đó nằm trong lồng của em,em nghĩ em sẽ rước được em nó về,vì nhà sư phụ quá nhiều chim mồi và chim hay rồi.với lại do tình nghĩa thầy trò và con gái su phụ với ng yêu cảu em chơi với nhau thân như chị em nên em nghĩ sẽ ok,còn không biết thời gian nào mới rước về được thôi.
manhhahp, post: 236776 Đã viết:Giá chim cua gáy càng ngày càng đắt lên bởi số lượng mỗi ngày 1 ýt đi + người chơi thì nhiều, mà các bạn biết rồi đó nếu nhu cầu càng nhiều thì giá cả càng leo thang. Nhưng chim hay thì luôn có giá đắt đó là điều không thay đổi hôm vừa rồi đi chơi tiện ghé qua nhà 1 người bạn cùng nghề bẫy chim mình có mua lại 1 con chim mộc anh đó mới bẫy được 2 ngày với giá 1,5tr. Cuộc mua bán diễn ra trong vòng 10 phút. Mình xách chim lên xe về còn anh bạn cắt tiền vào túi với lời chào thân ái. Mình thì chạy cho nhanh kẻo hắn đổi ý không bán nữa thì khốn
bác mạnh hà cũng nhanh tay đó nhỉ.bữa hôm em cũng vậy lên gặp sư phụ của em cũng vậy và ông ấy để lại cho con giọng chuông mới bẫy được mà do tình nghĩa sư phụ đề tử nên ông để lại với giá 1 triệu cho em.em thấy quá rẻ trong khi có nhiều ông đến coi và trả 2 triệu và đưa tiền ngay lập tức nhưng mà chắc mấy ông ấy k có duyên nên k tóm được em đó,và em đã tóm nó và nó giờ em đang nuôi và chăm sóc. em mua năn nỉ cũng nhanh lăm và bác mạnh hà tin không 1 triệu mà em đã đưa hết đâu.mới đưa cho su phu 400 ngàn còn 600 ngàn khi nào em có em đưa.hihi nghĩ lại cũng hay khi quen được 1 sư phụ như vậy.mà em vẫn kết 2 em nữa ở nhà sư phụ mà chưa thuyết phục được nhưng em nghĩ cũng chuẩn bị em nhập nó về rồi.1 em thổ đầu trọc em kết như sam.còn 1 em cà lăm nữa.nhưng mà do em kết em thổ quá nên đang nhăm nhe để đưa em nó về.chim bổi giọng thổ mà có người trả sư phụ 3.5 triệu sư phụ không bán.nước đấu thì thôi rồi hay khỏi chê.em đang tìm cách dụ để em đó nằm trong lồng của em,em nghĩ em sẽ rước được em nó về,vì nhà sư phụ quá nhiều chim mồi và chim hay rồi.với lại do tình nghĩa thầy trò và con gái su phụ với ng yêu cảu em chơi với nhau thân như chị em nên em nghĩ sẽ ok,còn không biết thời gian nào mới rước về được thôi.


