04-07-2012, 10:17 PM
Ðề: 6/4 chót mang máu chim trong người
Đầu tiên xin chia buồn cùng chủ thớt.
Sau là xin chúc mừng chủ thớt là chú chim hay của chủ thớt đã được sống tự do.
Không như tôi buồn toàn tập nghe ngóng + chờ đợi rồi vất vả từ trong TRÔI ra tận đường NGUYỄN TUÂN nhà bác DANGNGAN mua được em chào mào rẻ mà hay mình rất ưng ý vì là mộc nhưng em nó chơi rất tốt.
Nuôi được 10 ngày ở trong công trường sáng ra đến công trường thì ôi thôi em nó đã ra đi mãi mãi. Mà mình tức nhất là mấy ông bảo vệ trong đó bảo thích nuôi chim nên mình nghĩ mấy chú cháu có cùng sở thích nên đem chim vào để chơi.
Thế mà sáng hôm đó ông tỉnh queo nói ơ chú không. Thế rồi tối hôm sau là ngày nghỉ 10-3 mình không đi làm chuẩn bị thức ăn, hoa quả nước uống đầy đủ 2 hôm sau lên ông ấy bảo [COLOR="Red"]cháu ơi chuột cắn chết chim rồi mà chua không biết nó vào cách nào híc bó tay nó cắn 3 nan trên nóc xuống rồi cắn 1 nan bên để ra 4 nan gãy mà ông ấy bảo không biết no vào đường nào bó tay[/COLOR]
Kết thúc giải tán hết về nhà chứ không trắng tay BUỒN HƠN BẠN
Đầu tiên xin chia buồn cùng chủ thớt.
Sau là xin chúc mừng chủ thớt là chú chim hay của chủ thớt đã được sống tự do.
Không như tôi buồn toàn tập nghe ngóng + chờ đợi rồi vất vả từ trong TRÔI ra tận đường NGUYỄN TUÂN nhà bác DANGNGAN mua được em chào mào rẻ mà hay mình rất ưng ý vì là mộc nhưng em nó chơi rất tốt.
Nuôi được 10 ngày ở trong công trường sáng ra đến công trường thì ôi thôi em nó đã ra đi mãi mãi. Mà mình tức nhất là mấy ông bảo vệ trong đó bảo thích nuôi chim nên mình nghĩ mấy chú cháu có cùng sở thích nên đem chim vào để chơi.
Thế mà sáng hôm đó ông tỉnh queo nói ơ chú không. Thế rồi tối hôm sau là ngày nghỉ 10-3 mình không đi làm chuẩn bị thức ăn, hoa quả nước uống đầy đủ 2 hôm sau lên ông ấy bảo [COLOR="Red"]cháu ơi chuột cắn chết chim rồi mà chua không biết nó vào cách nào híc bó tay nó cắn 3 nan trên nóc xuống rồi cắn 1 nan bên để ra 4 nan gãy mà ông ấy bảo không biết no vào đường nào bó tay[/COLOR]
Kết thúc giải tán hết về nhà chứ không trắng tay BUỒN HƠN BẠN

