04-06-2012, 04:28 PM
Ðề: 6/4 chót mang máu chim trong người
Chia buồn cùng bạn, mình cũng từng để sổng 1 em lúc cho nó tắm. Chăm bẵm bao nhiu ngày, để rồi em nó bay mất. Trước lúc bay đi mãi mãi em nó còn đúng ở trên cành cây đầu nhà hót rất nhiều, khoảng 1 tiếng đồng hồ, hót hay và sổ rất dài, lại còn luyến láy nữa chứ. Hix...
Chia buồn cùng bạn, mình cũng từng để sổng 1 em lúc cho nó tắm. Chăm bẵm bao nhiu ngày, để rồi em nó bay mất. Trước lúc bay đi mãi mãi em nó còn đúng ở trên cành cây đầu nhà hót rất nhiều, khoảng 1 tiếng đồng hồ, hót hay và sổ rất dài, lại còn luyến láy nữa chứ. Hix...

