04-15-2012, 03:20 AM
Ðề: Mai ai lên HHT mua Vẹt không
em nó còn đút ăn không hay là đã tự ăn được rồi , em hãy yên tâm , em nó còn đang căng thẵng , nhưng 1 thời gian nữa a bảo đãm là em nó sẽ linh hoạt thôi , e nên vuốt ve em nó nhiều lên nhé , e yêu thương vuốt ve em nó vào nhiều nhé , e k cần làm tổ cho nó mà e hãy bỏ nó vào lồng nha e , bỏ vào hộp tình trạng em nó sẽ k khá hơn đâu
bichslan, post: 233555 Đã viết:Mình giữ quan điểm dừng lại ở một con để nuôi dậy cho tốt :x
Nó bị trầm cảm anh ạ. Ngay từ lúc trong trại tập trung, nó đã đứng yên trên cầu mặc các bé khác bám vanh la ó. Anh chủ quán bảo nó chưa được 1 tháng nhưng em nghĩ chắc phải hơn tháng. Giờ mắt nó bắt đầu chuyển đen sang xám rồi. Ko có dấu hiệu bệnh tật. Nhưng bỏ đói cũng ko đòi ăn, gọi ko lại gần, thả đi trong nhà chỉ đi ít còn phần lớn là đứng 1 chỗ ngó nghiêng. Em cũng theo mọi người lấy hộp làm ổ cho nó, nhưng phải thả nó vào thì nó mới vào.
em nó còn đút ăn không hay là đã tự ăn được rồi , em hãy yên tâm , em nó còn đang căng thẵng , nhưng 1 thời gian nữa a bảo đãm là em nó sẽ linh hoạt thôi , e nên vuốt ve em nó nhiều lên nhé , e yêu thương vuốt ve em nó vào nhiều nhé , e k cần làm tổ cho nó mà e hãy bỏ nó vào lồng nha e , bỏ vào hộp tình trạng em nó sẽ k khá hơn đâu

