04-28-2012, 09:03 PM
Ðề: Đánh mẹ tàn tật _ Vì để xổng 3con chào mào
đọc xong mà đau lòng chảy nước mắt vì thương bà cụ quá mình mà ở gần nhà thằng điên này thể nào nó cũng ăn no đòn cho nó biết bị người khác đánh như thế nào mà nó lại đi đánh chính mẹ đẻ ra nó và nuôi nó từ giọt máu nuôi đi và đã 74 tuổi rồi loại xúc vật nó đền ơn sinh thành như thế đấy các bác nghe có ức chế ko?em ko hiểu sao loại này lại chơi được chim cơ chứ.nó hành hạ bà cụ như vậy mà bà cụ ko lỡ lộp đơn tố cáo mà vẫn phải ngậm đắng nốt cay 1 đời hy sinh vì con cái 1 người mẹ lý tưởng ae ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn lên mắt mẹ nghe ko
đọc xong mà đau lòng chảy nước mắt vì thương bà cụ quá mình mà ở gần nhà thằng điên này thể nào nó cũng ăn no đòn cho nó biết bị người khác đánh như thế nào mà nó lại đi đánh chính mẹ đẻ ra nó và nuôi nó từ giọt máu nuôi đi và đã 74 tuổi rồi loại xúc vật nó đền ơn sinh thành như thế đấy các bác nghe có ức chế ko?em ko hiểu sao loại này lại chơi được chim cơ chứ.nó hành hạ bà cụ như vậy mà bà cụ ko lỡ lộp đơn tố cáo mà vẫn phải ngậm đắng nốt cay 1 đời hy sinh vì con cái 1 người mẹ lý tưởng ae ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn lên mắt mẹ nghe ko

