03-20-2012, 03:46 PM
Ðề: Buồn thật buồn
Thanks lời nói chân thành của bạn, em Diều Trắng của mình bở thì thương mà vương thì tội, hôm qua mình quyết định mang em nó cho một người nuôi chim cảnh (bác ấy bảo cứ để bác cố chăm sóc xem sao). Tối đi ngủ mình cứ nhìn chỗ em ấy hay đậu mà thương-bao nhiêu công chăm sóc, lại chơi đùa với nó mà-. Trưa này về ngang qua nhà bác ấy ghé vào xem thế nào em có vẻ khỏa hơn nhưng vẫn chưa đứng được, mình huýt sáo (tiếng mỗi lần cho ăn mình hay gọi) thế là em ấy kêu lên liên tục. Hic thấy tội em ấy quá, nó còn nhớ tiếng mình nữa
alo19912001, post: 208980 Đã viết:mình nói thật, đã là ng chơi falconry thì phải yêu con chim của mình, lúc trước mình cũng có 1 con bị gãy chân, bó bột ko xong, phải dùng xuyên đinh nội tuỷ để cố định xương. Với số tiền mình chữa cho con diều trắng đó, mình dư sức mua đc 1 con khác để chơi. Nếu bạn muốn chơi con khác để rút kinh nghiệm. Bạn nên cho nó ra đi sớm để đỡ khổ con chim, mình kiếm con khác về chăm cẩn thận hơn. Còn nếu muốn chữa thì ko phải ko có cách nhưng chi phí sẽ rất lớn, có thể bỏ số tiền đó mua đc con đại bàng ưng cũng ko chừng. Bạn nên suy xét.
Thanks lời nói chân thành của bạn, em Diều Trắng của mình bở thì thương mà vương thì tội, hôm qua mình quyết định mang em nó cho một người nuôi chim cảnh (bác ấy bảo cứ để bác cố chăm sóc xem sao). Tối đi ngủ mình cứ nhìn chỗ em ấy hay đậu mà thương-bao nhiêu công chăm sóc, lại chơi đùa với nó mà-. Trưa này về ngang qua nhà bác ấy ghé vào xem thế nào em có vẻ khỏa hơn nhưng vẫn chưa đứng được, mình huýt sáo (tiếng mỗi lần cho ăn mình hay gọi) thế là em ấy kêu lên liên tục. Hic thấy tội em ấy quá, nó còn nhớ tiếng mình nữa

