03-21-2012, 03:57 PM
Ðề: Đi Mường Khương mua Họa Mi
Ối giới, thế là có người cho bám càng rồi. Bác cho em đi với, share tiền xăng nhé. Nếu bác không chạy được thì đưa em chay bác nhé, chả đường nào em sợ cả. Em có hỏi bác Tân rồi, chỉ như đường đi Đồng Văn thôi, mà em chạy lên tận Lũng Cú rồi cơ. Đi đường nói chung chả nói trước được điều gì nhưng em tự tin ở khả năng lái của mình. Mà bác đi xe gì thế ạ?
Bác bờ ri an nói gở thế nhỉ, bác có cay cú gì bác Tân thì cũng không nên đổ cho người khác chứ?
Ối giới, thế là có người cho bám càng rồi. Bác cho em đi với, share tiền xăng nhé. Nếu bác không chạy được thì đưa em chay bác nhé, chả đường nào em sợ cả. Em có hỏi bác Tân rồi, chỉ như đường đi Đồng Văn thôi, mà em chạy lên tận Lũng Cú rồi cơ. Đi đường nói chung chả nói trước được điều gì nhưng em tự tin ở khả năng lái của mình. Mà bác đi xe gì thế ạ?
Bác bờ ri an nói gở thế nhỉ, bác có cay cú gì bác Tân thì cũng không nên đổ cho người khác chứ?

