03-14-2012, 09:53 PM
Ðề: các anh ơi cứu chú chim của em với
Lỗi là bạn chưa thưc sự yêu em cu của bạn nên để chú em bệnh như vậy mà vẫn không biết nên giờ chữa thì hơi khó đấy vì bạn tả chưa kỹ nên anh em khó trả lời cụ thể được cho bạn. cho ninh hỏi chú em có đi ngoài ra phân xanh không, mũi có bị tắc không,mắt có nhử lông có bị bết không? hay chỉ có như ban nêu trên thôi? Nếu chỉ như bạn nêu ở trên thì bạn hãy mua ngay cho chú em một vài ống Dynamogen cho uống cùng với chút síu Amocilin sau khi uống song cho em nó một ít muối tinh đưa vào miệng cho em nó nhs.
buondibui, post: 204822 Đã viết:Trưa nay em cho chim ăn, tình cờ em thấy con cu gáy nhà em hôm nay sao ốm quá cú rụt cổ hoài. Em quan sát thấy nó cứ rướn cổ giống như bi mắc nghẹn vậy và thở khò khè. E bắt ra cầm trên tay thì hỡi ơi nó ốm cái lườn của nó nhọn hoắc, em banh mỏ trúc đầu con chim xuống thì có nước nhờn nhờn màu trắng đục trong mũi trong miệng của nó chảy ra quá chừng em giật hết cả mình. Các anh cho em hỏi chữa bệnh này như thế nào ạ. Em đang cần gấp lắm ko nó chết mất. em xin cảm ơn các anh nhiều.
Lỗi là bạn chưa thưc sự yêu em cu của bạn nên để chú em bệnh như vậy mà vẫn không biết nên giờ chữa thì hơi khó đấy vì bạn tả chưa kỹ nên anh em khó trả lời cụ thể được cho bạn. cho ninh hỏi chú em có đi ngoài ra phân xanh không, mũi có bị tắc không,mắt có nhử lông có bị bết không? hay chỉ có như ban nêu trên thôi? Nếu chỉ như bạn nêu ở trên thì bạn hãy mua ngay cho chú em một vài ống Dynamogen cho uống cùng với chút síu Amocilin sau khi uống song cho em nó một ít muối tinh đưa vào miệng cho em nó nhs.

