12-19-2013, 07:30 PM
Ðề: cảm giác của các anh, các chú, các bác khi mất chim
<------ Bổ sung bài viết ------->
em đọc qua mấy cách lm cho chim bay đi rồi về của các bác viết bên trên rồi.ko biết có hiệu quả ko nhưng nay ra quán nước thấy họ có 1 đôi sáo xoan,1 em khướu và 1 em chào mào toàn cho uống nước chè.em hỏi thì họ bảo cho nó uống vậy vừa khỏe chim,vs chim có xổng cũng biết đường quay về,họ còn tự làm cám và cho thêm ít muối vào nữa.mai phải bẫy 1 em về làm chuột bạch xem thế nào.các bác cũng thử xem sao.
nhipsongtre8x88, post: 198335 Đã viết:mình có 1 con y như của bạn,về đến nhà huýt sáo là em nó kêu,thò cả đầu ra ngoài,thấy chủ về cầm lọ sâu cho ăn là xoay xoay 1 vòng trên cầu,cũng thử thả 1 lần rồi,nhưng ko bay,nhưng chả dại gì thả lần thứ 2 hihichim trời cá nước mà bác.tốt nhất là muốn cho em nó ra ngoài chơi thì nên mang vào trong nhà.con của em nó thấy mình cách 5m đã đập cánh rối rít xù hết cả đầu lên rồi mà em nó còn té.cứ phải cẩn thận bác ạ
<------ Bổ sung bài viết ------->
em đọc qua mấy cách lm cho chim bay đi rồi về của các bác viết bên trên rồi.ko biết có hiệu quả ko nhưng nay ra quán nước thấy họ có 1 đôi sáo xoan,1 em khướu và 1 em chào mào toàn cho uống nước chè.em hỏi thì họ bảo cho nó uống vậy vừa khỏe chim,vs chim có xổng cũng biết đường quay về,họ còn tự làm cám và cho thêm ít muối vào nữa.mai phải bẫy 1 em về làm chuột bạch xem thế nào.các bác cũng thử xem sao.

