03-08-2012, 11:00 PM
Ðề: cảm giác của các anh, các chú, các bác khi mất chim
Oái oăm nhỉ, thường thì chim nuôi 6 tháng mà bị xổng kiểu gì nó cũng sẽ quay lại vì ra ngoài chưa quen cách tự tìm thức ăn, chỉ cần cho thức ăn đầy đủ mở cửa lông ra ( thức ăn phải để gần cửa lồng) khi nào về nó sẽ chui vào.
Nhưng trường hợp này thì hơi khó, vì không phải nó bị sổng mà cái lồng rơi từ tầng 3 xuống sẽ làm nó rất hoảng lên không dám chắc nó có quay lại không
Oái oăm nhỉ, thường thì chim nuôi 6 tháng mà bị xổng kiểu gì nó cũng sẽ quay lại vì ra ngoài chưa quen cách tự tìm thức ăn, chỉ cần cho thức ăn đầy đủ mở cửa lông ra ( thức ăn phải để gần cửa lồng) khi nào về nó sẽ chui vào.
Nhưng trường hợp này thì hơi khó, vì không phải nó bị sổng mà cái lồng rơi từ tầng 3 xuống sẽ làm nó rất hoảng lên không dám chắc nó có quay lại không

