03-07-2012, 08:57 PM
Ðề: cảm giác của các anh, các chú, các bác khi mất chim
E thì không bị quên, mà là bị ông trời cho gió to quá.hjx E tưởng nghe nó hót chào m rồi đi sẽ dễ chịu hơn chứ bác. :-$:-$:-$
tdhoang, post: 198305 Đã viết:em cũng vừa dính 1 e như bác nói. đang cho nó chuyển sang lồng bẫy thì thế nào lại đóng cửa lồng chính ko đóng cửa lồng bẫy . xong quay ra lúi húi tìm cái gậy để treo ra cây thì thấy tiếng chim cứ tưởng là chuẩn bị có hàng thì quay ra nhìn lồng bẫy thì ko thấy chim đâu. làm đủ mọi cách nó ko bay về lồng mà cứ đứng hót trên cây và bay đi mất. vừa bực vừa xót
E thì không bị quên, mà là bị ông trời cho gió to quá.hjx E tưởng nghe nó hót chào m rồi đi sẽ dễ chịu hơn chứ bác. :-$:-$:-$

