03-07-2012, 06:52 PM
Ðề: cảm giác của các anh, các chú, các bác khi mất chim
(
Biết là sẽ chẳng thể gặp lại, nhưng sao vẫn làm, vẫn buồn vậy.
taidq, post: 198292 Đã viết:Người yêu chim coi chim là 1 nửa niềm vui của mình, sự gắn bó và tình nghĩa.cảm ơn chia sẻ của bác a. nhưng e nghĩ nó bay rồi chả nhớ đc đường về đâu ạ.hjx e buồn quá, lấy keo gắn lại lồng,(lồng e rôi từ tần 3 xuống mà chỉ bị gãy mất 1 chân, còn lại nguyên vẹn) rồi e cọ rửa sạch sẽ, thay cám mới, thay nc mới, thêm hoa quả, thêm Sâu, mong rằng nó quay lại.
Chim bay về thiên nhiên cũng là niềm vui của nó gắn kết với niềm đau của mình.
Để nó gắn kết với mình mãi mà khi dứt áo ra đi vẫn quay đầu trở lại theo mình nghĩ nên làm như sau cho các con chim yêu của mình:
+ Thức ăn nên cho hàm lượng muối vừa phải, vừa chống được nghẹo cổ và đau bụng.
+ Nuớc nên cho 1 cọng trà nhỏ vào, chống ỉa chảy và tăng độ rắn rỏi săn chắc của chim
Cả 2 thành phần trên trong tự nhiên là hiếm, bởi đã quen với thức ăn nên chim của bạn có dứt áo ra đi cũng phải quay đầu lại thôi.......
(Biết là sẽ chẳng thể gặp lại, nhưng sao vẫn làm, vẫn buồn vậy.

