02-02-2012, 12:51 PM
Ðề: Nghệ thuật bẫy chim Chào mào đầu đàn và chim lứa!!!
chim đầu đan thường là chim già tuổi đời nên chất giọng có độ chầm bổng hơn ko đanh hay lanh lảnh như chim lứa hay 1,2 năm tuổi nghe rất chất và già dặn [chim cững như người có tài mới làm lên chuyện]...dáng người thường to con và mặt dữ tợn như bác xi_thuyvan_hue nói do già tuổi lên chim đầu đàn rất khôn thấy bóng người thì đã ko thấy bóng chim đâu{phòng mấy bác súng hơi} hihi.lên chim đầu đàn ít xuất hiện chỉ trong bụi hót ra để ra hiệu hay là 1 giọng dọa nạt chim mồi phải nhừng sung mà ko cần ra mặt,trừ khi em mồi quá sung mấy em trong đàn chuẩn bị nhảy rô thì em đầu đàn xuất hiện và như da hiệu cho mấy chú cùng đàn biết nguy hiểm và dút lui...thường thì chim mồi của em còn non tuổi lên gặp bác này là im de ko í kiến nữa. rùi đầu đàn ẩn mình nhanh chóng,..em vẫn mong thu phục dược em đó nhưng cơ hội nhìn thấy đầu đàn và cái giọng cực chất đáy ngày càng ít...em nghĩ ai mà may mắn sở hữu đc 1 em đầu đàn thực sự ..khi ra cội bung hết chất giọng dọa dạt như ngoài tự nhiên để bảo vệ đàn làm các đối thủ phải dút lui thì chủ chim ko kóa gì hãnh diện bằng....nhưng dc thành quả đó thì chủ chim phải kóa đam mê tâm huyết ko nản trí và thực sự kóa duyên với em đó vì do nhiều yếu tố hơn nữa chim già tuổi ko mún bị thu phục nên bẫy dc ngày hôm sau thấy em nằm đáy lồng[cắn lưỡi].hihi..ui chết kóa vẻ em nói hơi nhiều mong các bác chém nhẹ tay cho em vì sai sót[kinh nghiệm còn non]hehehe
chim đầu đan thường là chim già tuổi đời nên chất giọng có độ chầm bổng hơn ko đanh hay lanh lảnh như chim lứa hay 1,2 năm tuổi nghe rất chất và già dặn [chim cững như người có tài mới làm lên chuyện]...dáng người thường to con và mặt dữ tợn như bác xi_thuyvan_hue nói do già tuổi lên chim đầu đàn rất khôn thấy bóng người thì đã ko thấy bóng chim đâu{phòng mấy bác súng hơi} hihi.lên chim đầu đàn ít xuất hiện chỉ trong bụi hót ra để ra hiệu hay là 1 giọng dọa nạt chim mồi phải nhừng sung mà ko cần ra mặt,trừ khi em mồi quá sung mấy em trong đàn chuẩn bị nhảy rô thì em đầu đàn xuất hiện và như da hiệu cho mấy chú cùng đàn biết nguy hiểm và dút lui...thường thì chim mồi của em còn non tuổi lên gặp bác này là im de ko í kiến nữa. rùi đầu đàn ẩn mình nhanh chóng,..em vẫn mong thu phục dược em đó nhưng cơ hội nhìn thấy đầu đàn và cái giọng cực chất đáy ngày càng ít...em nghĩ ai mà may mắn sở hữu đc 1 em đầu đàn thực sự ..khi ra cội bung hết chất giọng dọa dạt như ngoài tự nhiên để bảo vệ đàn làm các đối thủ phải dút lui thì chủ chim ko kóa gì hãnh diện bằng....nhưng dc thành quả đó thì chủ chim phải kóa đam mê tâm huyết ko nản trí và thực sự kóa duyên với em đó vì do nhiều yếu tố hơn nữa chim già tuổi ko mún bị thu phục nên bẫy dc ngày hôm sau thấy em nằm đáy lồng[cắn lưỡi].hihi..ui chết kóa vẻ em nói hơi nhiều mong các bác chém nhẹ tay cho em vì sai sót[kinh nghiệm còn non]hehehe

