01-15-2012, 07:37 PM
Ðề: Nghệ thuật bẫy chim Chào mào đầu đàn và chim lứa!!!
Hôm trước mình đi bẩy được một em cũng hết gần buổi.Sáng sớm ra móc lồng lên,chim mồi kêu khoảng 5 phút thì có 2 em bay về,nó đảo từ cành này qua cành khác và hót rất dữ,khi đứng gần chim mồi nó xòe 2 cánh ra và rung đuôi khiếp,còn em kia mình nghĩ là mái chỉ đứng một chổ ríu rất to.Bỗng từ đâu một đôi nữa bay về,lúc này con chim trống bay lại đá đôi chim mới kia,nhìn rất khí thế còn chim mái lúc này chuyền quanh cây.Một con trong đôi chim kia cũng đá lại,khoảng 2 phút thì đôi chim kia hình như thua nên bay đi,con chim trống lúc này quay lại dọa chim mồi tiếp nhưng không đá lồng.Lúc này mình nghĩ hay là móc lồng sai thế nên đổi lại,khi đổi lại vẫn như thế và tiếp một cặp khác bay về nữa,mọi chuyện lại tiếp như cũ.Khi nó đuổi được đôi chim mới kia thì nó nhảy đá mé liên tục mấy lần,chim mồi lúc này chỉ rung cánh và ríu ríu trong miệng.Chim Trống lúc này bắt đầu ít hót lại và đá mé,khoảng 10' thì mới nhảy cầu tử.Mình tính từ lúc chim về đến lúc sập bẩy mất hơn 2 tiếng rưỡi,lần đầu tiên gặp tình huống này chứ từ trước khoảng 30' là xong,đem về khoảng 4 ngày là ăn cám và cất tiếng hót,2 tuần bỏ hết áo lồng và tắm nhưng rất nhát,được cái không bao giờ nhảy cắm đầu vô nan lồng nên không bị hỏng lông đầu.Hồi giờ đây là con đầu tiên thấy nó khôn như vậy nên quyết định sẽ luyện em nó thành mồi,tới nay khoảng 2 tháng rồi nói chung là ổn nhưng thấy người vẫn còn nhát.
Hôm trước mình đi bẩy được một em cũng hết gần buổi.Sáng sớm ra móc lồng lên,chim mồi kêu khoảng 5 phút thì có 2 em bay về,nó đảo từ cành này qua cành khác và hót rất dữ,khi đứng gần chim mồi nó xòe 2 cánh ra và rung đuôi khiếp,còn em kia mình nghĩ là mái chỉ đứng một chổ ríu rất to.Bỗng từ đâu một đôi nữa bay về,lúc này con chim trống bay lại đá đôi chim mới kia,nhìn rất khí thế còn chim mái lúc này chuyền quanh cây.Một con trong đôi chim kia cũng đá lại,khoảng 2 phút thì đôi chim kia hình như thua nên bay đi,con chim trống lúc này quay lại dọa chim mồi tiếp nhưng không đá lồng.Lúc này mình nghĩ hay là móc lồng sai thế nên đổi lại,khi đổi lại vẫn như thế và tiếp một cặp khác bay về nữa,mọi chuyện lại tiếp như cũ.Khi nó đuổi được đôi chim mới kia thì nó nhảy đá mé liên tục mấy lần,chim mồi lúc này chỉ rung cánh và ríu ríu trong miệng.Chim Trống lúc này bắt đầu ít hót lại và đá mé,khoảng 10' thì mới nhảy cầu tử.Mình tính từ lúc chim về đến lúc sập bẩy mất hơn 2 tiếng rưỡi,lần đầu tiên gặp tình huống này chứ từ trước khoảng 30' là xong,đem về khoảng 4 ngày là ăn cám và cất tiếng hót,2 tuần bỏ hết áo lồng và tắm nhưng rất nhát,được cái không bao giờ nhảy cắm đầu vô nan lồng nên không bị hỏng lông đầu.Hồi giờ đây là con đầu tiên thấy nó khôn như vậy nên quyết định sẽ luyện em nó thành mồi,tới nay khoảng 2 tháng rồi nói chung là ổn nhưng thấy người vẫn còn nhát.

