06-12-2011, 10:21 PM
Ðề: Nghệ thuật bẫy chim Chào mào đầu đàn và chim lứa!!!
Hôm nay e bẫy được 1 e má trắng.Nhưng xin thưa các bác có một điều lạ là trong đàn hơn chục e đó có khoảng 4 e già vây quanh lồng ché.Con mồi 4 mùa Huế của e chơi lại ầm ầm.Khoảng 5 phút 4 con già nhảy lên nhìn kĩ thấy 1e má trắng không hót mấy nhưng ché to và nhiều thì thôi rồi.Nó ché và ro ro khoảng 2 phút 4 e già lên hẳn ngọn cây.Con Huế mồi của e bắt đầu múa dụ,sau hót khoảng gần 2phut thì e má trắng nhảy cầu.E không nghĩ con đầu đàn già và hót hay nhất đâu.
Hôm nay e bẫy được 1 e má trắng.Nhưng xin thưa các bác có một điều lạ là trong đàn hơn chục e đó có khoảng 4 e già vây quanh lồng ché.Con mồi 4 mùa Huế của e chơi lại ầm ầm.Khoảng 5 phút 4 con già nhảy lên nhìn kĩ thấy 1e má trắng không hót mấy nhưng ché to và nhiều thì thôi rồi.Nó ché và ro ro khoảng 2 phút 4 e già lên hẳn ngọn cây.Con Huế mồi của e bắt đầu múa dụ,sau hót khoảng gần 2phut thì e má trắng nhảy cầu.E không nghĩ con đầu đàn già và hót hay nhất đâu.

