03-05-2012, 10:46 AM
Ðề: buồn quá :-s
Không biết những ai đã chữa ngoái = dây đã chữa được chưa ?? mà sao cứ dây với dây hoài vậy ? em có chăng đến mùa quít sang năm nó có khi còn lộn vèo hơn trước... Kiếm cái chạc 4 ( chạc chùm của 1 cành cây ) cho vào lồng .... trùm áo lồng để hở chữ A nhất là đính lồng ko luôn luôn trùm kín... Treo lên 1 đầu 1 với và luôn luôn cho ăn mồi tươi bằng tay... 3 tháng sau hết bệnh...( cho chim tắm thật là nhiều, càng nhiều càng chóng khỏi tật ) sau 3 tháng không khỏi thì dùng biện pháp này khỏi ngay tức khắc ... Đó là thả về tự nhiên
melong, post: 195974 Đã viết:no ngoái lên nóc mà anh. rồi đứng 1 chỗ lộn như chòe ạ .E chuyển nó qua lồng chiến rồi anh. căng dây. Anh có ở hà nội không. e qua đón anh sang xem dùm em
Không biết những ai đã chữa ngoái = dây đã chữa được chưa ?? mà sao cứ dây với dây hoài vậy ? em có chăng đến mùa quít sang năm nó có khi còn lộn vèo hơn trước... Kiếm cái chạc 4 ( chạc chùm của 1 cành cây ) cho vào lồng .... trùm áo lồng để hở chữ A nhất là đính lồng ko luôn luôn trùm kín... Treo lên 1 đầu 1 với và luôn luôn cho ăn mồi tươi bằng tay... 3 tháng sau hết bệnh...( cho chim tắm thật là nhiều, càng nhiều càng chóng khỏi tật ) sau 3 tháng không khỏi thì dùng biện pháp này khỏi ngay tức khắc ... Đó là thả về tự nhiên

