03-05-2012, 08:31 AM
Ðề: buồn quá :-s
chào mào thì e làm cái dây , rồi treo vào 1 góc tường trùm kín áo chỉ hở cửa trước cho nó chỉ nhảy ra đằng trước, santo thì vướng dây ngay, 1 thời gian thì ko thấy santo lại nữa, nói chung nếu nhốt thế thường xuyên thì hết santo, còn bỏ ra lồng bình thường thì ko dám chắc có santo lại ko
chào mào thì e làm cái dây , rồi treo vào 1 góc tường trùm kín áo chỉ hở cửa trước cho nó chỉ nhảy ra đằng trước, santo thì vướng dây ngay, 1 thời gian thì ko thấy santo lại nữa, nói chung nếu nhốt thế thường xuyên thì hết santo, còn bỏ ra lồng bình thường thì ko dám chắc có santo lại ko

