02-29-2012, 09:04 AM
Ðề: Giúp Mình Với
Đêm hôn qua mình mới viết xong, thế mà sáng nay cho ăn sâu xong minh treo lên thì đã có 4 chú hót chuyện rồi mới căng chứ.
1 chú cũ mình xin của thằng em, 1 chú chuyên đánh người cướp đồ ăn nuôi được 3 hôm, 2 chú nuôi 15 hôm mà mình đã tưởng là chim cái.
Nhảy liên tục nhìn giống chim đang căng hơn là chim nhảy loạn, tiếng rất rè. Chèo chèo chèo hoặc chèo chèo chèo chèo, chèo chèo chèo chèo chèo rất nhiều lần trong thời gian ngắn( mình mới chời thôi nhưng qua các diễn đàn mình biết không phải là líu). Là 2 chú nuôi 15 hôm mình hỏi hôm trước mong các bạn cho mình xin nhận sét của các bạn, 2 chú này là chim đực cai cái chưa bao giờ hót chuyện.
Lưu ý: 2 chú này mỏ to, dài, mỏng đóng rất sâu gần tới mắt luôn. Mắt thì đóng cao nhìn giữ, họa kép. Đầu xà cổ to dài lưng hơi gù, đuôi thẳng nhưng không phải đuôi chột, dài. 2 cánh nhìn có danh giới với thân hình bằng một chiếc lông đen ngoài cùng, nhưng cả 2 đều có một vạch vàng khá mờ dưới bụng.Mình không tin 2 chú này là chim cái,mặc dù mình mới tập chơi được khoảng 20 ngày nay, vì nó không hót chuyện lên mình hơi nóng duột, hơn nữa 2 chú đều rất đẹp. Nhờ các bạn cho mình vài lời nhận sét.
một người mới chơi 20 ngày mà ăn nói như thế rất có thể các bạn nghĩ mình chơi lâu rồi và đùa trên diễn đàn thôi, mình nói thật đấy không phải nói đùa đâu. tại mình có chơi gà chọi nhiều năm rồi, mình cũng đọc nhiều bài viết phân tích chim khuyên kèm theo hình ảnh lên những gì mình nói là đúng 100% mong các bạn cho mình biết đấy là chim đực hay chim cái nhé. Mình không có kinh nghiệm lên không có niềm tin với chính nhìn nhận và cảm nhận của mình.
Mình ở Hải Phòng, hồi đầu mình mua chim toàn con xấu và mang về nuôi toàn bị chết. ở chợ hàng có 2 nhà bán chim mộc người ta nhớ mặt mình luôn vì đến xem chim và mua chim nhiều lần quá, hi vọng là có vài con chim đực, vì phải như thế mới may ra có con chim hay mà chơi. Và phải như thế mình mới không trở thành khách quen của mấy người bán chim mộc. Các mà vào đọc bài của mình cứ viết vài câu về mấy chú chim mình tả nhé.
Cảm ơn rất là nhiều
Đêm hôn qua mình mới viết xong, thế mà sáng nay cho ăn sâu xong minh treo lên thì đã có 4 chú hót chuyện rồi mới căng chứ.
1 chú cũ mình xin của thằng em, 1 chú chuyên đánh người cướp đồ ăn nuôi được 3 hôm, 2 chú nuôi 15 hôm mà mình đã tưởng là chim cái.
Nhảy liên tục nhìn giống chim đang căng hơn là chim nhảy loạn, tiếng rất rè. Chèo chèo chèo hoặc chèo chèo chèo chèo, chèo chèo chèo chèo chèo rất nhiều lần trong thời gian ngắn( mình mới chời thôi nhưng qua các diễn đàn mình biết không phải là líu). Là 2 chú nuôi 15 hôm mình hỏi hôm trước mong các bạn cho mình xin nhận sét của các bạn, 2 chú này là chim đực cai cái chưa bao giờ hót chuyện.
Lưu ý: 2 chú này mỏ to, dài, mỏng đóng rất sâu gần tới mắt luôn. Mắt thì đóng cao nhìn giữ, họa kép. Đầu xà cổ to dài lưng hơi gù, đuôi thẳng nhưng không phải đuôi chột, dài. 2 cánh nhìn có danh giới với thân hình bằng một chiếc lông đen ngoài cùng, nhưng cả 2 đều có một vạch vàng khá mờ dưới bụng.Mình không tin 2 chú này là chim cái,mặc dù mình mới tập chơi được khoảng 20 ngày nay, vì nó không hót chuyện lên mình hơi nóng duột, hơn nữa 2 chú đều rất đẹp. Nhờ các bạn cho mình vài lời nhận sét.
một người mới chơi 20 ngày mà ăn nói như thế rất có thể các bạn nghĩ mình chơi lâu rồi và đùa trên diễn đàn thôi, mình nói thật đấy không phải nói đùa đâu. tại mình có chơi gà chọi nhiều năm rồi, mình cũng đọc nhiều bài viết phân tích chim khuyên kèm theo hình ảnh lên những gì mình nói là đúng 100% mong các bạn cho mình biết đấy là chim đực hay chim cái nhé. Mình không có kinh nghiệm lên không có niềm tin với chính nhìn nhận và cảm nhận của mình.
Mình ở Hải Phòng, hồi đầu mình mua chim toàn con xấu và mang về nuôi toàn bị chết. ở chợ hàng có 2 nhà bán chim mộc người ta nhớ mặt mình luôn vì đến xem chim và mua chim nhiều lần quá, hi vọng là có vài con chim đực, vì phải như thế mới may ra có con chim hay mà chơi. Và phải như thế mình mới không trở thành khách quen của mấy người bán chim mộc. Các mà vào đọc bài của mình cứ viết vài câu về mấy chú chim mình tả nhé.
Cảm ơn rất là nhiều

