02-29-2012, 08:16 AM
Ðề: Sát Thủ Mường Khuơng của Tùng
Vâng tôi cảm ơn cụ nhắc nhở thật lòng. Nhưng như tôi đã nói nhìn 2 em quát nhau nóng ruột quá ko nhịn được, Ko dấu gì cụ tôi bắt đầu nuôi chim từ khi học lớp 4 đến lớp 6 thì bỏ học vì mải chơi chim quá. 13 tuổi được chú Hậu ( Mặt Quỷ) bên Ngọc Khánh cấp cho cái thẻ Hội Viên Hội Chim Chọi HN. Khi đó Chủ Tịch Hội Chim Chọi HN là chú Dân ( Sún ).
Nói thật lòng tôi chơi chim từ hồi còn ko có thanh niên chơi cơ, chỉ toàn các chú, các bác thôi. chứ đừng nói là trẻ con như tôi lúc bấy giờ làm gì có ai chơi.
Nhưng tôi chơi từ hồi đấy đến giờ cứ chơi vài năm là lại giải tán vì ko có tính kiên nhẫn, vài năm sau lại chơi lại. Nên nói thật trong làng chơi chim chẳng có ai biết. May ra chỉ nhưng chú chơi Yến và Mi lâu năm mới biết thôi.
Ech Com, post: 191230 Đã viết:Mọi người khen hết rồi, chẳng còn gì để nói nữa cả, chỉ vào chúc mừng cụ chủ thôi, nhưng mà cụ chơi mi chọi bao giờ chưa đấy??? Đi xa thế mà dí chim có ngày công cốc, con chim dù hay đến mấy mà chưa ổn định thì.... cụ mà chơi mi chọi cụ biết rồi đấy...
Vâng tôi cảm ơn cụ nhắc nhở thật lòng. Nhưng như tôi đã nói nhìn 2 em quát nhau nóng ruột quá ko nhịn được, Ko dấu gì cụ tôi bắt đầu nuôi chim từ khi học lớp 4 đến lớp 6 thì bỏ học vì mải chơi chim quá. 13 tuổi được chú Hậu ( Mặt Quỷ) bên Ngọc Khánh cấp cho cái thẻ Hội Viên Hội Chim Chọi HN. Khi đó Chủ Tịch Hội Chim Chọi HN là chú Dân ( Sún ).
Nói thật lòng tôi chơi chim từ hồi còn ko có thanh niên chơi cơ, chỉ toàn các chú, các bác thôi. chứ đừng nói là trẻ con như tôi lúc bấy giờ làm gì có ai chơi.
Nhưng tôi chơi từ hồi đấy đến giờ cứ chơi vài năm là lại giải tán vì ko có tính kiên nhẫn, vài năm sau lại chơi lại. Nên nói thật trong làng chơi chim chẳng có ai biết. May ra chỉ nhưng chú chơi Yến và Mi lâu năm mới biết thôi.


, chỉ vào chúc mừng cụ chủ thôi, nhưng mà cụ chơi mi chọi bao giờ chưa đấy??? Đi xa thế mà dí chim có ngày công cốc, con chim dù hay đến mấy mà chưa ổn định thì.... cụ mà chơi mi chọi cụ biết rồi đấy...