02-21-2011, 02:59 PM
Ðề: Chim đại bàng bị thú chơi "cầm tù"
những ngưới gọi là có địa vị trong xã hội thì do đâu họ có ( học thức, thu nhập, chức tước...)có thể tóm gọn lại là CÔNG VIỆC , còn cái này la thú chơi. mình đã có 1 thời gian dài chơi chim hót và ở đó có đủ mọi tầng lớp của xã hội, ở đó có 1 người là bảo vệ,một người công nhân..... và cả 1 người là chủ tịch của 1 tập đoàn nhưng hầu như tất cả đều phải tuân theo điều lệ của hội sinh vât cảnh và có 1 dẫn chứng rõ ràng rằng chủ cội chim bây giờ là 1 người dọn dẹp và bưng bê của cội đó ngày xưa vậy tại sao chúng ta lại đem địa vị xã hội của mình mà không đem cái thú vui đó để chia sẻ cùng với mơi người. còn nếu chúng ta thuyết phục thì mình nghĩ nên đem kết quả để thuyết phục có thể ban đầu minh chỉ cần vài người nhưng chúng ta làm tốt những người khác sẽ nhìn vào và dù họ ở địa vị nào trong xã hội thì họ cũng phải tuân theo những điều luật hợp lí của mình đưa ra( nói 1 câu chuyện vui ma có thât 1 ông giám đốc lại phải nể nang nếu ko muốn nói là hơi sợ 1 ông chủ cội chim vì ông giám đốc đó hiểu rằng muốn tồn tại trong hội thì phải tuân theo qui chế còn nếu không thì anh ta đã tự đưa mình ra khỏi hội và điều đó có nghĩa là anh ta phải chơi 1 mình) mà con người chúng ta lại sống theo cộng đồng, bạn cứ thử tưởng tượng xem bạn chơi 1 mình nó thế nào trong khi đó bạn nhìn 1 người nào đó lại vui vẻ và được sinh hoạt trong 1 " công đồng" và được mọi người chia sẻ giúp đỡ. CHÚNG TA LÀ 1 CỘNG ĐỒNG VÀ NÊN SỐNG ,LÀM VIỆC, VUI CHƠI ... trong 1 cộng đồng
những ngưới gọi là có địa vị trong xã hội thì do đâu họ có ( học thức, thu nhập, chức tước...)có thể tóm gọn lại là CÔNG VIỆC , còn cái này la thú chơi. mình đã có 1 thời gian dài chơi chim hót và ở đó có đủ mọi tầng lớp của xã hội, ở đó có 1 người là bảo vệ,một người công nhân..... và cả 1 người là chủ tịch của 1 tập đoàn nhưng hầu như tất cả đều phải tuân theo điều lệ của hội sinh vât cảnh và có 1 dẫn chứng rõ ràng rằng chủ cội chim bây giờ là 1 người dọn dẹp và bưng bê của cội đó ngày xưa vậy tại sao chúng ta lại đem địa vị xã hội của mình mà không đem cái thú vui đó để chia sẻ cùng với mơi người. còn nếu chúng ta thuyết phục thì mình nghĩ nên đem kết quả để thuyết phục có thể ban đầu minh chỉ cần vài người nhưng chúng ta làm tốt những người khác sẽ nhìn vào và dù họ ở địa vị nào trong xã hội thì họ cũng phải tuân theo những điều luật hợp lí của mình đưa ra( nói 1 câu chuyện vui ma có thât 1 ông giám đốc lại phải nể nang nếu ko muốn nói là hơi sợ 1 ông chủ cội chim vì ông giám đốc đó hiểu rằng muốn tồn tại trong hội thì phải tuân theo qui chế còn nếu không thì anh ta đã tự đưa mình ra khỏi hội và điều đó có nghĩa là anh ta phải chơi 1 mình) mà con người chúng ta lại sống theo cộng đồng, bạn cứ thử tưởng tượng xem bạn chơi 1 mình nó thế nào trong khi đó bạn nhìn 1 người nào đó lại vui vẻ và được sinh hoạt trong 1 " công đồng" và được mọi người chia sẻ giúp đỡ. CHÚNG TA LÀ 1 CỘNG ĐỒNG VÀ NÊN SỐNG ,LÀM VIỆC, VUI CHƠI ... trong 1 cộng đồng

