11-28-2010, 03:34 PM
Ðề: Điệu nhảy lambada của sâu đầu đỏ
Đúng rồi, miền Bắc mấy lần mình ra toàn thấy sâu xanh, kêu khắp phố. Trong này thì ít sâu xanh hơn và cũng ít người chơi. Miền nam chỉ chơi sâu đỏ là nhiều, vì nết chơi dữ, hay đấu đá, đi bẫy cũng dễ nên trở thành cái thú cho những người thích bẫy chim trời. Sâu xanh thì khó bẫy nghen, em nào sung thì bẫy cũng lâu lắm.
Đúng rồi, miền Bắc mấy lần mình ra toàn thấy sâu xanh, kêu khắp phố. Trong này thì ít sâu xanh hơn và cũng ít người chơi. Miền nam chỉ chơi sâu đỏ là nhiều, vì nết chơi dữ, hay đấu đá, đi bẫy cũng dễ nên trở thành cái thú cho những người thích bẫy chim trời. Sâu xanh thì khó bẫy nghen, em nào sung thì bẫy cũng lâu lắm.
