06-18-2011, 04:24 PM
Ðề: Họa Mi trong Thiên nhiên và Bẫy Họa Mi
Mi rừng khôn lắm nên chẳng chịu vào> Đi bộ tiếp 25km vào rừng sâu nữa.> SAU ĐÓ:
Báo cáo các bác: Sau khi đi bộ vào rừng sâu 2 chân e như rụng ra chỉ ngồi 1 chỗ thở và uống nc, đến khi chim sập cũng chẳng thèm đến xem nữa chỉ rum máy ảnh chụp vài kiểu lấy lệ, sau rửa vài cái đẹp đẹp tặng các bác ở bản gọi là kỷ niệm.[COLOR="blue"] Hơn nữa cảnh này chụp từ ngày chưa biết có d đ chim cảnh [/COLOR]nên e k thấy giá trị gì cả thấy mấy hình sập bẫy nó mờ mờ chủ yếu mặt các bác bẫy HM k rõ thế là del luôn.
Tư liệu thiếu thốn hẹn các bác lần sau vậy.
Mi rừng khôn lắm nên chẳng chịu vào> Đi bộ tiếp 25km vào rừng sâu nữa.> SAU ĐÓ:
Báo cáo các bác: Sau khi đi bộ vào rừng sâu 2 chân e như rụng ra chỉ ngồi 1 chỗ thở và uống nc, đến khi chim sập cũng chẳng thèm đến xem nữa chỉ rum máy ảnh chụp vài kiểu lấy lệ, sau rửa vài cái đẹp đẹp tặng các bác ở bản gọi là kỷ niệm.[COLOR="blue"] Hơn nữa cảnh này chụp từ ngày chưa biết có d đ chim cảnh [/COLOR]nên e k thấy giá trị gì cả thấy mấy hình sập bẫy nó mờ mờ chủ yếu mặt các bác bẫy HM k rõ thế là del luôn.
Tư liệu thiếu thốn hẹn các bác lần sau vậy.

