03-31-2012, 10:47 PM
Ðề: Cứu Với!! Khuyên ăn phải keo 502!!!!
hôm nay e cũng tương tự như bác, mai định cho chim ra dàn chơi tý. hix. thấy tội nghiệp nó quá, lúc đầu nó bị dính chặt mỏ, xong e bắt ra cậy mỏ nó ra, giờ thì hơi hoảng hơn và tiếng kêu thì bé tí. ko chuyện trò tý nào nữa, lại đang đợt lên căng lửa mới đau chứ :-j , nó cứ tớp mồm lưỡi thè ra... hình như là keo vẫn dính ở lưỡi. Các bác cho e chút kinh nghiệm đi ạ !
hôm nay e cũng tương tự như bác, mai định cho chim ra dàn chơi tý. hix. thấy tội nghiệp nó quá, lúc đầu nó bị dính chặt mỏ, xong e bắt ra cậy mỏ nó ra, giờ thì hơi hoảng hơn và tiếng kêu thì bé tí. ko chuyện trò tý nào nữa, lại đang đợt lên căng lửa mới đau chứ :-j , nó cứ tớp mồm lưỡi thè ra... hình như là keo vẫn dính ở lưỡi. Các bác cho e chút kinh nghiệm đi ạ !
