Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bẫy chào mào nhà (Tái ông thất mã) !
#12
Ðề: Bẫy chào mào nhà (Tái ông thất mã) !

bác kể chuyện mà em hồi hộp vãi .... em cũng pải trường hợp như bác ... mới mua được em huế xịn. 2 năm lồng , mua được 2 tuần, em mang ra tắm. vừa đuổi sang lồng, thì mấy bà hàng xóm cãi nhau. mà tính em hay hóng... xong quên không đóng của lồng tắm... vù 1 cái lên tận ngọn cây làm cho một chàng rồi bay mất,,, lúc đó uất phát khóc luôn, nản tính mai hok nuôi chim nữa.... mà em thì không có lồng bẫy ... rồi em treo cái lồng ra chỗ hay treo, của lồng vẫn mở ... hoa quả trong lồng mới tinh... vào nhà ngồi đang buồn.khoảng 10 phút sau thì tự nhiên có tiếng chào mào hót giống con huế chạy ra xem thấy hắn đang ăn hoa quả trong lồng.. đúng là lúc đó không tin vào mắt mình nữa,,,chuyện thật như đùa.. đúng là kỷ niệm nuôi chim mà e nhớ mãi, bjio em ý vẫn đang rất khoẻ mạnh trong lồng hót đều đặn, không ai giải thích được.
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Bẫy chào mào nhà (Tái ông thất mã) ! - bởi ducvinhduc - 03-27-2014, 07:47 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách