02-22-2012, 11:42 AM
Ðề: Bẫy chào mào nhà (Tái ông thất mã) !
hihi chúc mừng chủ thớt đã bình tĩnh gan dạ để lừa em nó trở lại trong lúc hoảng loạn.
Tiện đây mình cũng kể chuyện của mình 100%:
Con mộc nuôi khoảng 1 tháng rưỡi của mình đang tắm sảng khoái thì mình lấy lồng ra quên đóng cửa lồng tắm thế là em nó bay vèo ra ngoài, thấy vậy mình đóng cửa nhà đi vào trong theo dõi em nó thi thấy em nó bay đậu bám vào lưới mắt cáo rồi tìm đường xuống tiếp lồng tắm, mình thấy em nó rũ rũ cánh rồi tiếp tục chui vào lồng tắm tiếp tục công cuộc tắm tiên thế là a lê hấp phi nhanh ra theo hướng cửa lồng tắm và sập lại.
hihi chúc mừng chủ thớt đã bình tĩnh gan dạ để lừa em nó trở lại trong lúc hoảng loạn.
Tiện đây mình cũng kể chuyện của mình 100%:
Con mộc nuôi khoảng 1 tháng rưỡi của mình đang tắm sảng khoái thì mình lấy lồng ra quên đóng cửa lồng tắm thế là em nó bay vèo ra ngoài, thấy vậy mình đóng cửa nhà đi vào trong theo dõi em nó thi thấy em nó bay đậu bám vào lưới mắt cáo rồi tìm đường xuống tiếp lồng tắm, mình thấy em nó rũ rũ cánh rồi tiếp tục chui vào lồng tắm tiếp tục công cuộc tắm tiên thế là a lê hấp phi nhanh ra theo hướng cửa lồng tắm và sập lại.

